Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Sinh viên Tôn Hỷ Mai và "Thư viện Nhà Nông" tỉnh Hà Bắc Trung Quốc
   2009-09-24 14:14:09    cri

Nghe Online

Tôn Hỷ Mai là một sinh viên Trung Quốc bình thường, hoàn cảnh gia đình Mai nghèo khó, nhưng dựa vào sự nỗ lực không mệt mỏi, Mai đã thành lập một thư viện Nhà Nông tại nông thôn tỉnh Hà Bắc quê hương mình. Nguyện vọng của Mai là giúp cho càng nhiều nông dân được xem sách, xem sách hay. Điều khiến mọi người phấn khởi là "Thư viện Nhà nông" của Mai đã được sự ủng hộ của Cơ quan văn hóa tỉnh Hà Bắc, và được phổ biến rộng rãi trong nông thôn tỉnh Hà Bắc, các nơi đều thành lập "Thư viện Nhà Nông".

Thời tiết vùng Hoa Bắc trong tháng 6 nóng nực kéo dài, nhưng không ngăn cản nổi lòng nhiệt tình xem sách báo của bà con thôn quê. Trong "Thư viện Nhà nông" của thôn Đông Tá huyện Loan Thành tỉnh Hà Bắc, trên giá sách ba mặt Đông, Tây, Bắc của căn nhà một tầng rộng hơn 40 mét vuông xếp đầy ắp sách và tạp chí, phía nam căn phòng còn đặt máy vi tính, TV, VCD và các loại tư liệu bằng đĩa VCD. Bảy – tám người ngồi quây quần xung quanh chiếc bàn to đặt giữa phòng đang chăm chú xem sách, thời tiết nóng nực không ảnh hưởng tới hào hứng xem sách báo của họ. Một nông dân trong thôn cho biết :

Tôi thường xuyên tới đây xem sách, bởi vì tôi làm nghề chăn nuôi, thông qua xem sách báo bản thân có thể tìm hiểu và có thể sử lý một số vấn đề trong chăn nuôi, thực sự có tác dụng rất tốt.

Thư viện nông thôn tỉnh Hà Bắc đều do nhân sĩ các giới xã hội quyên góp xây dựng, trong đó sinh viên Tôn Hỷ Mai quyên góp xây dựng Thư viện nhà nông là có tiếng tăm nhất. Tôn Hỷ Mai là sinh viên năm thứ hai Trường đại học Tài chính Trung Nam Vũ Hán, quê Mai ở thôn Thu Sơn huyện Linh Thọ tỉnh Hà Bắc. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, từ sơ trung, cao trung đến nay học Đại học, Mai đều dựa vào Nhà trường trợ cấp và bản thân chăm chỉ học tập nên được cấp học bổng. Trong sinh hoạt, Mai rất nghiêm khắc với bản thân, tiêu pha tiết kiệm từng xu, nhưng Mai lại rất thích mua sách. Nhờ khắc khổ học tập, Tôn Hỷ Mai thi vào Trường trung học tỉnh Hà Bắc, trở thành tấm gương học tập của học sinh trong thôn. Thư viện Nhà trường làm cho Mai như cá gặp nước, nhưng tình trạng các em học sinh ở quê nhà không có sách báo xem khiến cô sinh viên Tôn Hỷ Mai đau thắt lòng.

Khi tôi học còn lớp 11 trên đường về nhà thì thấy hai em bé khoảng 3-4 tuổi. Tôi mặc bộ đồng phục của trường học, khoác cặp sách đi về thì thấy các em nhìn tôi với ánh mắt sùng bái, tôi cảm thấy thật xót xa. Sau đó cảm thấy các em hiểu biết rất ít đối với thế giới bên ngoài, tôi muốn cho các em được xem nhiều sách báo.

Xây dựng một thư viện cho bà con thôn xóm đã trở thành nguyện vọng lớn nhất của Tôn Hỷ Mai, năm 2007, Mai đang học cấp ba tại thành phố Thạch Gia Trang đã thông qua nhặt đồng nát và tìm bạn học quyên góp được hơn một nghìn cuốn sách. Hơn một nghìn cuốn sách này đã làm cho lý tưởng xây dựng thư viện dần dần trở thành hiện thực. Việc Mai thông qua nhặt đồng nát để xây dựng thư viện cho bà con thôn xóm đã làm cho nhiều người cảm động, cũng được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương. Không bao lâu, Thư viện nhà nông Thu Sơn của Mai đã được thành lập.

1 2