Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Một nữ cán bộ phụ nữ nông thôn Thiểm Bắc không cam chịu là người phụ nữ tầm thường
   2009-09-22 16:10:13    cri

Khi tết năm đó anh Bảo bán hai lồ dưa chuột mua được chiếc ti vi màu càng tăng thêm quyết tâm của người phụ nữ không cam chịu tầm thường này. Năm sau, chị gửi con cho bà ngoại, rồi mượn của bố 2000 đồng nhân dân tệ, cộng thêm tiền vay của ngân hàng, cất một nhà kính dài 60 mét trên mảnh đất chỉ có 0,2 ha của mình.

Do không có kinh nghiệm, năm đầu tiên trồng cà chua và dưa chuột không mua được chiếc ti màu cho gia đình như mong muốn của mình, mà còn bị lỗ vốn.

Lần đầu tiên bị thất bại không làm chị nản lòng, chị cùng chồng tìm nguyên nhân. Sau khi tổng kết, hai vợ chồng chị phát hiện, chủ yếu là do tưới rau không nắm được thời tiết, nên cần phải có kiến thức phong phú về thời tiết, từ đó chị nuôi thói quen xem dự báo thời tiết, mười mấy năm bất kể bận việc gì cũng không quên xem dự báo thời tiết.

Hai vợ chồng chị nghĩ, tuy chỉ học hết cấp hai, nhưng nếu cần cù chịu khó, thì những việc mà người khác làm được, mình cũng có thể làm được. Thế là hai vợ chồng mua hơn 100 cuốn sách và tư liệu hướng dẫn kỹ thuật trồng rau.

Chị Lợi cho phóng viên biết, từ đó về sau, hai vợ chồng hàng ngày lên giường, việc đầu tiên là mỗi người cầm một quyển sách xem một cách tỷ mỷ, rồi nhắc nhở lẫn nhau.

Có công mài sắt có ngày lên kim, do chọn được loại giống tốt và chất lượng cao, dưa chuột nhà chị ăn vừa giòn vừa ngọt, sản lượng cao, một cây có 38 quả , sản lượng đạt 5 kg.

Trước và sau tết năm 1994, dưa chuột do chị trồng rất có tiếng tăm trong các chợ ở thành phố Diên An, có những khách hàng từ trong thành phố cách xa hàng mấy chục cây số đến vườn rau nhà chị mua dưa chuột, có khi giá cao nhất đến 12 đồng Nhân dân tệ một kg. Thu nhập tăng lên, những mong muốn mà trước đây không dám nghĩ đến, đã bắt đầu thực hiện từng bước, trước hết chị xây 8 gian nhà trong vòm núi, bố mẹ chồng ở 3 gian, hai vợ chồng chị ở ?gian, chị sắm một chiếc ti vi màu 29 inh và đầy đủ các đồ điện gia dụng.

Chị Lợi không những miễn phí cung cấp cho chị em trong thôn hạt giống tốt, mà còn hướng dẫn kỹ thuật không lấy tiền, một lúc trong thôn có tám nhà kính trồng dưa chuột.

Trong quá trình giúp chị em đi lên con đường khá giả, chị đã gây dựng được lòng tin trong bà con. Bà con bầu chị làm Chủ nhiệm Hội Phụ nữ của thôn.


1 2