Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Một nữ cán bộ phụ nữ nông thôn Thiểm Bắc không cam chịu là người phụ nữ tầm thường
   2009-09-22 16:10:13    cri

Nghe Online

Chị Diêm Lợi trông rất chất phác, chị là sựđiển hình của phụ nữ nông thôn Diên An, từ năm 2003 cho đến nay, chị làm cán bộ phụ nữ của thôn Dương Gia Câu, thị trấn Duyên Hà Loan, huyện An Tái, thành phố Diên An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Nhà chị Lợi có tám gian rộng rãi, sáng sủa kiểu nhà trong vòm núi của vùng Thiểm Tây, sân nhà sạch sẽ, trong nhà đầy đủ những tiện nghi hiện đại, như: Tủ chè, trên đặt chiếc ti vi màn hình phẳng, tủ lạnh, máy giặt, nền nhà lát đá hoa, ghế sa lông da bò có thể ngồi 6 người v.v.

Nếu như không nhìn ra ngoài cửa sổ, thì không có cảm giác đây là căn nhà của nông dân trong vòm núi.

Năm 1991, chị Diêm Lợi và anh Tào Diên Hồng ở thôn Dương Gia Câu thành lập tổ ấm gia đình, hai vợ chồng trẻ sống một cuộc sống đầm ấm, hạnh phúc, nhưng gia đình rất nghèo khó. Cuối năm đó, bố mẹ chồng cho hai vợ chồng chị ra ở riêng, để cho anh chị tự lo liệu cuộc sống của mình. Chị Lợi là người vốn không chịu thua kém, chị thầm hạ quyết tâm: Không thể suốt đời sống trong cảnh nghèo khó.

Năm thứ hai sau khi ra ở riêng, do chồng chị rất giỏi trồng cây thuốc lá, được trên huyện mời làm kỹ thuật viên, tất cả công việc đồng áng đều do chị một mình gánh vác.

Chị Lợi từng trồng hành, khoai tây và dưa hấu, do sự cố gắng của mình, ngay năm đó chị đã gửi vào ngân hàng 1200 đồng Nhân dân tệ, có khoản tiền tiết kiệm đầu tiên của gia đình.

Năm 1992, huyện An Tái lại du nhập kỹ thuật trồng trọt trong nhà kính của huyện Thọ Quang, tỉnh Sơn Đông, trước tiên cất 4 dẫy nhà kính thí điểm ở thôn Dương Gia Câu.

Ngay mùa đông giá rét trong năm đó, chị Lợi bế đứa con trai chưa đầy một tuổi đi qua dẫy nhà kính của gia đình anh Dương Văn Bảo cùng thôn, thấy anh vừa từ trong nhà kính đi ra chỉ mặc một chiếc áo sợi, trong khi nhiệt độ ở ngoài trời là âm 20 đến 30 độ C, điều này khiến chị không thể tưởng tượng được.

Thế là chị tò mò nhìn vào trong nhà kính, cũng từ cái nhìn tò mò này đã làm thay đổi cuộc sống của gia đình chị.

Chị nhìn thấy hình ảnh mà chị không thể ngờ được là, trong nhà kính rau xanh mơn mởn, cảnh trong nhà kính với bên ngoài thật một trời một vực, chị hình như đã cảm nhận được rằng nông dân Thiểm Bắc chỉ dựa vào khí hậu mà trồng trọt, dựa vào ông trời mới có được bát cơm manh áo sẽ trở thành quá khứ.

1 2