Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Để tuổi thanh xuân ngời sáng trong tình nguyện phục vụ miền Tây thân yêu
   2009-09-17 15:43:05    CRIonline

"Thanh niên tình nguyện" là một tên gọi thiêng liêng mà cũng rất đỗi bình thường. Nói bình thường là vì Thanh niên tình nguyện là Người bình thường sinh hoạt xung quanh chúng ta, nói là thiêng liêng bởi vì họ hiến dâng tuổi thanh xuân và bầu nhiệt huyết của mình cho xã hội mà không đòi hỏi báo đáp, thể hiện lòng bác ái trong xã hội. Ở Trung Quốc có một đội ngũ thanh niên như vậy, họ từ bỏ cơ hội làm việc và sinh hoạt tại đô thị phồn hoa, đem tuổi thanh xuân và lòng nhiệt huyết của mình hiến dâng cho cho công cuộc xây dựng trên mảnh đất miền Tây Trung Quốc, trở thành thành viên của Kế hoạch sinh viên tình nguyện phục vụ miền Tây. Khẩu hiệu của họ là "Đi đến miền Tây, đi đến nơi mà tổ quốc cần nhất".

Anh Lý Vĩ năm nay 29 tuổi là một trong những sinh viên tình nguyện của Kế hoạch tình nguyện phục vụ miền Tây. Sáu năm trước, sau khi tốt nghiệp Trường đại học Sư phạm Từ Châu miền Đông Trung Quốc, anh Vĩ với hoàn cảnh gia đình khá giả đã từ chối người nhà tìm cho công việc làm giáo viên tại thành phố Từ Châu, quyết định đi làm giáo viên dạy tiếng Anh tại huyện Tam Nguyên tỉnh Thiểm Tây miền Tây Trung Quốc. Sự quyết định của anh Lý Vĩ đã bị người nhà và bạn bè phản đối, bố mẹ anh lo lắng con trai mình từ thành phố điều kiện ưu việt xuống nông thôn gian khổ không thích ứng, cả người bạn gái của anh cũng cho rằng sự lựa chon của anh không có tiền đồ đã chia tay anh. Nhưng những lời phản đối này không làm thay đổi nguyện vọng ban đầu của anh. Anh nói anh sẽ để cho tuổi thanh xuân của mình có ý nghĩa và tràn đầy niềm tin đối với miền Tây.

Lúc ấy tôi cảm thấy cuộc sống của mình thật nhạt nhẽo, tôi chưa đi xa nhà bao giờ, lúc ấy tôi cảm thấy mình sống rất vô vị. Vừa vặn Đoàn thanh niên Cộng sản Trường đại học Sư phạm Từ Châu chúng tôi đang tuyên truyền Kế hoạch miền Tây, tôi nghĩ cơ hội đến rồi, tôi có thể đi một năm và đã ghi tên tham gia Kế hoạch miền Tây.

Nếu nói mong thử nghiệm cuộc sống mới là mục đích ban đầu của anh Lý Vĩ, thì môi trường gian khổ của địa phương khi mới tới miền Tây đã làm mộng ước của anh có phần thất vọng. Anh nhớ lại quang cảnh ngày đầu tiên tới trường học.

Hiệu trưởng đón tôi về trường, Trường học cách huyện lỵ hơn 20 km. Mới tới trường ngày đầu tiên mệt nhoài, cũng muốn nghỉ ngơi thoải mái. Nhưng ngày đầu tiên đã bị tiếng động đánh thức, tôi bật đèn thì thấy chuột, lúc ấy không dám động đậy, không dám ngủ tiếp.

Ngoài việc không ngủ được ngon giấc ra, là người miền Nam, anh Lý Vĩ còn không ăn quen các món ăn của địa phương. Anh thích ăn cơm nhưng người địa phương ăn bột mì, thời gian đầu anh đành ăn những thức ăn vặt, không bao lâu anh vừa đen vừa gầy, thể trọng nhẹ mấy ki-lô-gam.

Nhưng những khó khăn này không làm cho anh bỏ công việc tình nguyện phục vụ miền Tây, anh đã dạy học 24 tháng ở đây. Điều khiến mọi người cảm động là sau khi hết hạn phục vụ, anh không về Từ Châu quê hương của mình, mà lựa chọn cắm chốt tại miền Tây, trở thành một giáo viên miền Tây thực sự. Nhắc đến nguyên nhân ở lại, anh Lý Vĩ nói ở đây anh được học sinh và phụ huynh yêu mến, cảm nhận được giá trị của cuộc đời mình.

Bởi vì tôi cho rằng mấy năm nay, quan hệ giữa tôi với người địa phương rất hòa hợp, tôi thích hòa mình với họ, họ rất tôn trọng tôi. Tôi cho rằng lúc ấy nếu tôi về thì bố tôi có thể tìm được công việc cho tôi, nhưng ở Từ Châu có tôi hay không đều không sao cả, nhưng ở đây tôi thực sự có thể làm được một số công việc.


1 2