Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Người Hàn Quốc coi Sơn Đông như quê hương của mình
   2009-09-10 14:45:47    cri

Ông Kim Sun Heung thăm Trường Đại học Hải Dương Trung Quốc

Anh Kim Jin Oo từ nhỏ yêu thích nền văn hóa Trung Quốc, không nghe khuyên ngăn của người nhà và bạn bè, năm 1994 đã tới Trung Quốc học Trung y. Tuy trong lòng đã chuẩn bị tư tưởng, nhưng xe buýt trong thành phố thưa thớt, thiết bị bệnh viện lạc hậu, thông tin liên lạc bất tiện, rất ít nhân viên trong Cửa hàng bách hóa và khách sạn biết nói ngoại ngữ.v.v... vẫn làm cho anh thật khó thích ứng. Trong tám năm học tập Trung y, anh chứng kiến sự phát triển nhanh chóng của kinh tế và xã hội Trung Quốc. Những điều không vừa lòng đang dần dần biến mất trong con mắt anh Kim Jin Oo.

Năm 1999, tôi thấy Trung Quốc biến đổi rất lớn. Thiết bị tiên tiến đi vào bệnh viện để phục vụ cho mọi người. Hiện nay, thanh niên đều thích sử dụng điện thoại di động, diện thoại Môtôrôla, Samsun đều có thể sắm một cách dễ dàng. Những thứ tiên tiến cũng có thể du nhập, để cho mọi người có thể mua nổi. Xe hơi nhập khẩu chạy trên đường rất nhiều.

Sinh sống ở Trung Quốc khiến anh Kim Jin Oo cảm thấy mình ngày càng giống người Trung Quốc. Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ vào năm 2002, anh Kim Jin Oo làm việc một thời gian tại Van-cu-vơ Ca-na-đa, lúc ấy anh phát hiện có một số việc người Trung Quốc tự hào cũng làm cho anh cảm thấy tự hào. Lòng nhớ nhung lưu luyến của anh đối với Trung Quốc ngày càng dâng lên. Anh cảm thấy Trung Quốc mới là quê hương thứ hai của mình. Nhìn thấy Trung Quốc phát triển nhanh chóng, cơ hội lập nghiệp ngày càng nhiều hơn, anh Kim Jin Oo đã quyết định trở lại Trung Quốc một lần nữa, phát triển sự nghiệp Trung y mà mình mến yêu.

Trung Quốc phát triển rất nhanh, cây cối ngày một nhiều, số lượng giao lưu du lịch lớn. Đại hội Thể thao Ôlimpic 2008 là hoạt động lớn nhất của thế giới. Trung Quốc đã có tàu vũ trụ "Hằng Nga" bay lên mặt trăng. Trung Quốc có nhiều tài nguyên, văn hóa và lịch sử lâu đời. Người nước ngoài đều đến, hay là đón con của anh đến để chúng học tập văn hóa Trung Quốc.

Ngày nay nhìn anh Kim Jin Oo rất khó phân biệt được với người dân Trung Quốc, anh cũng rất vui vẻ với việc mọi người coi anh là người Sơn Đông chính cống. Do văn hóa của hai nước Trung Quốc và Hàn Quốc có nhiều điểm giống nhau, nên người Hàn Quốc tại Trung Quốc có thể hòa nhập rất nhanh vào xã hội Trung Quốc.Sự phát triển và biến đổi của Trung Quốc từng giờ từng phút ảnh hưởng họ, những người Hàn Quốc tại Trung Quốc đã đóng vai trò sứ giả giao lưu giữa hai nước, viết lên trang sử mới về mối tình hữu nghị Trung – Hàn, đây cũng là nguyện vọng chung của người Hàn Quốc có mặt tại đất nước Trung Quốc.


1 2