Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Câu chuyện chị Tiểu Lợi, Người tình nguyện phòng chống Ma-túy
   2009-09-03 14:24:02    cri

Tại Chung cư Hoa Hướng Dương, chị Tiểu Lợi đã được điều trị đúng bệnh, ngoài điều trị tâm lý và thuốc men ra, chị còn cho sự thành công của mình là do "Lòng nhân ái", lòng nhân ái của cha mẹ, chồng chị cho tới đồng nghiệp, bạn bè và mọi người, từ một điểm mở rộng thành mặt bằng, kết thành một mạng lưới tình thương, cho chị một sức mạnh vô tận.

Có người hỏi, Hê-rê-in có thuốc giải nghiện không ? Tôi nghĩ đối với một người nghiện ngập mà nói, thuốc giải nghiện tốt nhất là lòng nhân ái. Quan tâm yêu mến họ một chút, như thế họ sẽ càng dễ dàng hồi phục sức khỏe hơn.

Chị Tiểu Lợi cai nghiện thành công cũng mong mang lòng nhân ái này truyền tiếp, chị mong sự từng trải của mình sẽ giúp đỡ nhiều người khác.

Tôi nhớ có một cuốn sách trong có một câu làm cho tôi rất cảm động, gọi là "Biến mục nát thành sức mạnh tinh thần". Lúc ấy điều trước tiên tôi nghĩ tới là quá trình nghiện ma-túy của tôi là một gánh nặng rất lớn trong cả cuộc đời tôi. Lúc này tôi nhận thức được phải thông qua một số biện pháp, để biến từng trải của mình thành của cải, tôi nghĩ chỉ có con đường này, làm công việc này mới có thể đem sự cai nghiện thành công trở thành của cải của mình.

Cuối năm 2004, do chị Tiểu Lợi công tác xuất sắc đã được đề bạt làm Hướng dẫn viên của Chung cư cai nghiện. Chị bắt đầu học tập tất cả những kiến thức và kỹ thuật liên quan tới nghiện ma-túy, không ngừng nói cho người khác biết kiến thức và kinh nghiệm mà mình đã học, nói cho họ biết chuyển biến và thể nghiệm của mình. Sau hơn một năm chăm chỉ học tập, chị Tiểu Lợi đã được cấp chứng chỉ bậc ba về tư vấn tâm lý của Trung Quốc và chứng chỉ tư vấn tâm lý dựa vật chất Trung-Mỹ.

Ngày nay, Trung tâm phục vụ người nghiện Ma-túy "Sao Mai" nơi chị Tiểu Lợi mỗi tuần gặp mặt cố định một lần, người bị nghiện có thể phân chia gánh vác áp lực công việc và sinh hoạt, cùng chia sẻ kinh nghiệm cai nghiện thành công, để cho mỗi người tìm biện pháp cai nghiện thích hợp với mình nhất. Chị Tiểu Lợi nói, nghiện ma-túy là căn bệnh não lên cơn hết lần này đến lần khác, bất kể người nào từng nghiện ma-túy đều không dám nói cả đời sẽ không dính tới ma-túy, làm tốt hiện tại tức là có trách nhiệm với tương lai.

Chúng tôi cũng có một biện pháp gọi là "Chỉ vì hôm nay", chúng ta quan tâm mỗi ngày của chúng ta, giữ vững 24 tiếng đồng hồ rất dễ dàng, đây là một biện pháp rất hữu hiệu.

Nay chị Tiểu Lợi là thành viên của Đội phục vụ tình nguyện Cơ sở giáo dục chống ma-túy thành phố Bắc Kinh. Năm 2008, chị Tiểu Lợi do thành tích công tác nổi bật đã được bầu là Người tình nguyện chống ma-túy ưu tú. Hiện nay, Trung tâm phục vụ "Sao Mai" nơi chị Tiểu Lợi mở điện thoại nóng chuyên phục vụ tư vấn cho Người bị nghiện ma-túy và gia quyến của họ. Nhân viên phục vụ mong trong tương lai không xa sẽ xây dựng Trung tâm phục vụ của mình thành một thương hiệu, để giúp đỡ cho càng nhiều người hơn.

Chị Tiểu Lợi tràn đầy niềm tin đối với công tác của mình, chị lại thu hoạch được niềm hạnh phúc lớn hơn trong cuộc sống. Tháng 10 năm 2008, chị đã thành lập gia đình với người yêu lặng lẽ ủng hộ mình sáu năm trời, chị đã có mang và sinh nở vào tháng 11 năm nay, chị Tiểu Lợi nói :

Mong con ra đời khỏe mạnh, điều quan trọng nhất là khỏe mạnh cả về sức khỏe lẫn tinh thần. Nếu một khi thời cơ chín muồi, sau khi cháu hiểu biết, tôi dứt khoát không dấu sự việc đã qua của tôi với cháu, bởi vì tôi thấy sự từng trải của đời tôi là một phần rất quan trọng đối với cuộc sống hiện nay của mình, giúp đỡ rất nhiều đối với tôi, do đó tôi sẽ nói cho cháu biết. Bởi vì cả quá trình cai nghiện của tôi không chỉ là giải quyết vấn đề ma-túy, mà điều quan trọng hơn là vấn đề làm người, biết được nhiều điều trong cuộc đời.


1 2