Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tình cảm chân thành và tình thương yêu bao la khiến mọi người cảm động
   2009-08-18 15:50:37    CRIonline

Để có tiền nuôi gia đình, Bình đến làm thuê cho một cửa hành bách hóa. Sau khi tích lũy kinh nghiệm, năm 2002, khi đó Bình 19 tuổi, Bình lấy khoản tiền đã dành dụm được trong mấy năm qua, mở một siêu thị nhỏ ở Vũ Hán. Do lấy được hàng với giá rẻ, lại tự mình khuân vác, mở cửa sớm và đóng cửa muộn, hàng tốt, giá lại rẻ, lãi ít, nhưng bán được nhiều, nên Bình làm ăn ngày một khấm khá.

Trong thời gian mở siêu thị, Bình tự học Anh văn, đi mua sách, rồi không ngừng học hỏi từ những khách đến mua hàng.

Năm 2005, Bình đã 22 tuổi được khách hàng giới thiệu đến học chuyên ngành Khoa sản ở Phân hiệu Y học Học viện Kỹ thuật hướng nghiệp tỉnh Hồ Bắc. Cuối năm 2006, Bình đã thi đỗ Trung cấp lên Cao đẳng, trở thành sinh viên chuyên ngành Y học Lâm sàng.

Sau khi uống thuốc mà Bình gửi về căn cứ theo kinh nghiệm lâm sàng của Bình, bệnh thấp khớp của bố Bình đã đỡ được phần nào, bà con dân làng nhiều người tìm Bình hỏi tình hình thuốc men và chữa bệnh.

Bình vào học không bao lâu, thì bố gọi điện thoại cho Bình nói, bố gặp được một người thích hợp, muốn thành lập gia đình. Bình mừng thay cho bố, cứ có thời gian là Bình gửi thuốc chữa bệnh và thuốc bổ cho bố và mẹ kế, khi gọi điện thoại nói chuyện với mẹ kế, Bình gọi to: "Mẹ ơi".

Hè năm 2006, để giảm bớt gánh nặng kinh tế của gia đình, Bình đón bố và mẹ kế đến Hiếu Cảm, mở một nhà hàng dành cho học sinh ngay ở gần trường. Mỗi tuần có 3 ngày Bình phải dậy từ 3 giờ sáng, đạp xe đến chợ bán buôn ở ngoại ô mua rau, sắp xếp xong công việc của nhà hàng, lại vội vàng về trường đi học.

Thế nhưng việc không may lại đến với Bình, bệnh tình của mẹ đột nhiên trầm trọng, Bình chạy khắp các bệnh viện lớn trong thành phố, không có thời gian để lo việc của nhà hàng, 3 tháng sau đành phải chuyển nhượng nhà hàng cho người khác. Qua sự cố gắng chăm sóc của Bình, bệnh tình của mẹ kế đã đỡ hẳn.

Từ ngày vào trường, năm nào Bình cũng được bình bầu là học sinh xuất sắc, cán bộ học sinh xuất sắc. Cô giáo Chủ nhiệm của Bình cho phóng viên biết, năm ngoái, khi khai giảng, cả lớp có 47 em, thì 30 em xin trợ cấp. Khi được biết nhà trường chỉ cấp cho 19 bạn trong cả lớp, Bình là người đầu tiên nêu ra nhường cho bạn khác."

Bình nói với phóng viên: "Có khó khăn gì thì tự mình gánh vác, bao năm qua em đã nhận được sự giúp đỡ của nhiều người, nên phải làm những việc với cả tấm lòng biết ơn."


1 2