Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chị Ha-li-a – người vợ quân nhân và những người con trai dân tộc Hán của chị
   2009-08-11 15:25:13    cri

Nghe Online

Thưa quý vị và các bạn, trong 17 năm theo chồng ở đơn vị bộ đội, chị Ha-li-a luôn dành tình thương yêu cho các chiến sĩ; Chị mắc bệnh ung thư, nhưng chị nhận nuôi một cậu em nhỏ của liệt sĩ, chị mấy lần bệnh tình nguy ngập, nhưng vẫn không quản đường xa từ Tân Cương đến thành phố Y Ninh, chỉ vì để cứu giúp cậu bé 16 tuổi mắc bệnh ung thư máu tên là Phan Xuân Húc, chị chưa một lần sinh nở, nhưng có 5 người con trai dân tộc Hán ..... Trong tiết mục "Thế giới phụ nữ" hôm nay, Lệ Quyên xin giới thiệu với quý vị và các bạn người vợ quân nhân đáng kính này.

Ngày 28 tháng 7 phóng viên lại gặp chị Ha-li-a ở U-rum-xi, Tân Cương. Sau sự kiện ngày 5 tháng 7, chị Ha-li-a đến U-rum-xi, tìm gặp Hội Từ thiện Tân Cương để quyên khoản tiền mà chị dùng để lọc thận trong hai tháng. Sau khi các nhân viên Hội Từ thiện Tân Cương lựa lời từ chối, chị lại mang khoản tiền này quyên góp cho một đơn vị Công an Vũ trang.

Năm 1986, lúc đó chị Ha-li-a còn là cô gái dân tộc Ca-dắc, chị làm phiên dịch thương mại ở cửa khẩu Hô-ơ-gus Tân Cương. Có một lần chị đến thăm đơn vị bộ đội và gặp anh ấy, hai người đem lòng yêu mến nhau ngay từ giờ phút đầu gặp mặt. Năm 1992, sau 6 năm tìm hiểu hai người thành lập tổ ấm gia đình. Lúc đó chồng chị vừa tốt nghiệp trường Quân sự, điều đến công tác tại một đơn vị ở Tân Cương. 3 năm sau chị bắt đầu theo chồng đến sinh sống trong doanh trại bộ đội.

Để cho các chiến sĩ đỡ nhớ nhà, mỗi khi đến ngày sinh nhật, chiến sĩ nào cũng nhận được chiếc bánh ga tô, đây là món quà mà chị Ha-li-a tặng cho các chiến sĩ nhân ngày sinh nhật, trong bao năm qua, chị vẫn kiên trì thói quen này.

Ngay từ ngày đầu làm người vợ quân nhân, chị luôn không ngừng làm những việc giúp đỡ các chiến sĩ, dành cho các chiến sĩ tình thương yêu đầm ấm như ở nhà vậy. Trong quá trình này chị nhận ba người con trai dân tộc Hán.

Ngày 14 tháng 7 năm 2004 là một ngày u ám đối với chị.

Chị Ha-li-a từ lâu lượng đường trong máu thấp và bị thiếu máu, nay thấy người khó chịu chị đến bệnh viện khám bệnh. Sau khi kiểm tra sức khỏe ở U-rum-xi, kết quả xét nghiệm khiến mọi người không thể tin được, ung thư con bệnh quái ác cứ xoay vần trong đầu óc chị.

1 2