Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tình cảm đối với nông thôn của Nhà doanh nghiệp Trương Minh Phú
   2009-07-30 14:32:21    cri

Đầu năm 2007, ông căn cứ theo tài liệu điều tra của mình, viết bức thư cho Thủ tướng Ôn Gia Bảo, nói thẳng vấn đề nông thôn gặp phải và kiến nghị của ông. Chị Trương Lệ Hồng con gái ông lúc ấy đã chứng kiến việc cha mình viết thư cho thủ tướng Ôn Gia Bảo, mà còn ký tên và lăn tay trên bức thư. Khi nhớ lại sự việc này, chị Trương Lệ Hồng vẫn rất xúc động nói :

Ba tôi khi viết thư chúng tôi đứng bên cạnh xem, ba tôi và hai chị em gái viết xong vào khoảng tờ mờ sáng. Tôi cảm thấy những hiện tượng này thường ngày chúng ta đều trông thấy, lăn tay càng tỏ quyết tâm của chúng tôi, cũng cảm thấy đây là sự thật sự thật, chúng tôi nghĩ như vậy.

Bức thư của ông Trương Minh Phú và hai cô con gái ông gửi đi sau một tháng thì nhận được thư của Thủ tướng Ôn Gia Bảo, Thủ tướng khen ngợi kiến nghị của ông Trương Minh Phú, sau đó không bao lâu, một số kiến nghị của ông đã được thể hiện trong chính sách nông thôn của Trung ương, điều này càng cổ vũ cách làm của ông dẫn dắt nông dân địa phương đi lên con đường khá giả.

Ngày nay, Công ty Am Thuấn của ông Trương Minh Phú đã trở thành "Công ty cung cấp con giống gia cầm và thức ăn gia súc sạch. Gia đình nông dân chăn nuôi. Công ty còn thu mua trứng và thịt chim Cút để gia công" tức là hình thức kinh doanh "Công ty và Nông hộ" tiên tiến, cung cấp nhiều việc làm cho nông thôn.

Do nhiều năm quan tâm đến vấn đề nông thôn và nông dân, có cống hiến nổi bật góp phần cải thiện đời sống của nông dân, năm nay ông Trương Minh Phú đã được tặng thưởng "Huy chương Lao động 1 – 5 toàn Trung Quốc", đây là vinh dự cao nhất dành cho Nhà doanh nghiệp Trung Quốc.

Khi hỏi chị Trương Lệ Hồng là liệu có phải do ba chị quanh năm giao thiệp với nông dân mà cảm thấy cha mình hơi quê mùa không, chị Hồng trả lời tế nhị :  

Tôi cảm thấy cội nguồn không thể quên được, cứ tính ba tôi là nhà doanh nghiệp thì cũng là Nhà doanh nghiệp Nông dân, vì ba tôi vẫn là nông dân. Tôi cho rằng tư tưởng của ba tôi là rất tiên tiến, không phải vì ba tôi làm việc với nông dân mà trở nên quê mùa.


1 2 3