Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tình cảm đối với nông thôn của Nhà doanh nghiệp Trương Minh Phú
   2009-07-30 14:32:21    cri

Nghe Online

Mỗi dịp Ngày Lao động Quốc tế 1 -5 hàng năm, Trung Quốc đều biểu dương Nhà doanh nghiệp giỏi và Người lao động. Trong số những người được biểu dương năm nay, có một Nhà doanh nghiệp đến từ thành phố Tuân Nghĩa tỉnh Quí Châu Tây nam Trung Quốc, ông tên là Trương Minh Phú. Ông đã từng xây dựng nhà máy mới trong lúc khủng hoảng tài chính châu Á gây nên làn sóng Nhà máy đóng cửa, từng bỏ Xí nghiệp lợi nhuận cao mà lựa chọn mở Công ty gia công thực phẩm ở nông thôn hẻo lánh, còn từng xuống nông thôn làm công việc điều tra vấn đề nông thôn không có liên quan gì tới phát triển doanh nghiệp. Nhà doanh nghiệp trông có vẻ "Ngô nghê" này đã từng được Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo khen ngợi.

Ông Trương Minh Phú sinh năm 1962, hiện nay đã trở thành danh nhân tỉnh Quí Châu quê hương ông. Ông mở hai Công ty Mỹ phẩm và Công ty hữu hạn Am Thuần có tài sản hơn trăm triệu Nhân dân tệ. Ông có rất nhiều chức vụ : "Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quí Châu", "Ngôi sao lập nghiệp toàn quốc", "Nhà doanh nghiệp Nông dân". Trong những chức vụ đó, ông Trương Minh Phú thích nhất là "Nhà doanh nghiệp Nông dân", một trong những nguyên nhân phải bắt đầu từ gia cảnh nghèo khó của ông.

Bởi vì nhà tôi trước đây rất nghèo, khi chúng tôi học sơ trung chỉ được đi giầy một tháng vào mùa đông, ngoài ra đều phải đi chân đất đi học và làm việc. Còn về vấn đề ăn uống, thường xuyên ăn bữa trưa thì bữa tối nhịn, lúc ấy bố tôi thường phải đi vay lương thực. Tất cả lương thực ăn hết rồi, tôi không có tiền đóng học phí, như thế đành buộc phải bỏ học.

Thập niên 80 thế kỷ 20, ông Trương Minh Phú học lớp 10 được hai tháng thì phải bỏ học tuy có mơ ước lập nghiệp, nhưng khổ một nỗi vì không có tiền. Sau đó mấy năm trời, ông Phú đi nơi khác làm công nhân bốc vác, thợ sơn, cũng làm ăn buôn bán qua. Trải qua phấn đấu gian khổ mười mấy năm trời, ông Trương Minh Phú đã có 2 triệu đồng Nhân dân tệ tiền vốn.

Năm 1998, Cuộc khủng hoảng tài chính châu Á bùng nổ, hàng loạt Doanh nghiệp sản xuất đồ mỹ phẩm vừa và nhỏ đóng cửa. Ông Trương Minh Phú lại hợp tác với một Công ty Hồng Kông, mở Công ty Mỹ phẩm "Meng-li-ya" tại Tuân Nghĩa quê hương mình. Khi nhắc tới quyết định đầu tư đầy rủi ro này, ông Trương Minh Phú tới nay vẫn rất đắc ý :

Lúc ấy đúng là gặp phải Cuộc khủng hoảng tài chính châu Á hết sức nghiêm trọng, nhưng Mỹ phẩm là mặt hàng tiêu dùng cần thiết của nhân dân, trong tình hình này, sự tiêu dùng của bà con cũng tương đối tỉnh táo, họ cần chọn mặt hàng đẹp giá rẻ, vừa đúng lúc ấy sản phẩm của chúng tôi chất lượng tốt, giá cả hợp lý, trở thành mặt hàng lựa chọn trước tiên của đông đảo người tiêu dùng. Do đó tiêu thụ của chúng tôi không những không bị ảnh hưởng, mà còn tăng lên rất nhanh.

1 2 3