Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Một cụ bà người dân tộc Uây-ua, trong 30 năm nhận nuôi 10 trẻ em mồ côi thuộc 4 dân tộc
   2009-07-28 17:00:42    cri

Anh Vương Tác Lâm, người con trai dân tộc Hồi của cụ A-li-bô tươi cười kể lại với phóng viên về thời thơ ấu của mình, mà nước mắt lưng tròng. Anh nói: Một năm, có người cho một đôi giầy thể thao, anh và người con trai cả của cụ A-li-bô tranh nhau đôi giầy, con trai cụ giành được đôi giầy còn chưa xỏ vào chân, đã bị cụ giằng lại đưa cho cho anh Lâm.

Anh Lâm là người con khiến hai vợ chồng cụ A-li-bô đau đầu nhất. Sau khi học hết cấp hai, bị ảnh hưởng của những thanh thiếu niên hư hỏng, năm 1989, anh bị đi cải tạo 3 năm, cụ A-li-bô ăn không ngon, ngủ không không yên, cụ tự trách mình không quan tâm các con lắm, yêu cầu các anh chị em trong nhà không được xa lánh người anh em lầm đường lạc lối này. Hai vợ chồng cụ mấy lần lặn lội hơn 400 cây số đến trại cải tạo thăm con. Năm 1992, anh ra tù hai cụ lại lo tìm việc làm rồi cưới vợ cho anh. Về sau hai vợ chồng anh Lâm bị mất việc, hai cụ lại chạy vạy mượn được mấy nghìn đồng Nhân dân tệ mua cho vợ chồng anh một chiếc ô tô cũ để vợ chồng anh làm vận chuyển. Hiện nay, anh Lâm mở nhà trọ và nhà hàng, làm ăn rất khấm khá.

Ôn lại cuộc sống tuổi thơ của mình, những người con mà cụ A-li-bô nhận về nuôi đều cảm thấy rất đầm ầm hạnh phúc. Chị Trân nói: "Tuy nhà nghèo, nhưng rất ấm cúng, tiếng cười vui vẻ trong gia đình tôi nhiều hơn các gia đình khác."

10 trẻ mồ côi mà cụ nhận về nuôi và 9 đứa con của cụ, không có một người nào do hoàn cảnh gia đình mà phải thất học.

Người hàng xóm dân tộc Hán của cụ tên là Điền Ngọc Anh nói: "Bây giờ cụ A-li-bô là người hạnh phúc nhất, con cháu của cụ đều rất hiếu thảo. Năm ngoái, cụ ông mất, con cháu về đông đủ, tất cả hơn 180 người.

Phẩm chất cao cả của cụ là tấm gương cho con cháu, con gái lớn của cụ A-li-bô đang trợ giúp một bé gái ở vùng chăn nuôi, trong khi thu nhập hàng tháng của cả hai vợ chồng chị chỉ có hơn 2000 đồng một chút.

Năm ngoái, sau khi Tứ Xuyên xẩy ra trận động đất, cụ A-li-bô lấy 1000 đồng trong khoản thu nhập ít ỏi của mình quyên góp cho bà con vùng bị thiên tai. Cụ A-li-bô tìm lãnh đạo cơ quan Dân chính huyện nói: "Hiện nay, đời sống khấm khá hơn trước nhiều, tôi mong lại nhận nuôi 10 trẻ mồ côi."

Cảm động trước việc làm cao cả của cụ A-li-bô, cả huyện có mười mấy gia đình đều noi gương cụ, đề nghị với cơ quan Dân chính mong muốn nhận nuôi trẻ mồ côi, nhiều người dân chăn nuôi còn lùa cừu và bò đến huyện quyên góp, bà con các dân tộc ở huyện trọng điểm trong công tác phát triển xóa đói giảm nghèo của nhà nước này đã quyên góp cho bà con vùng bị thiên tai động đất hơn 1 triệu 300 nghìn đồng nhân dân tệ.


1 2