Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Quyết không sa vào con đường nghiện ngập
   2009-07-14 16:19:07    cri

Nghe Online

Thưa quý vị và các bạn, trong tiết mục "Thế giới phụ nữ" tuần trước, Lệ Quyên đã giới thiệu với quý vị và các bạn câu chuyện đau lòng của hai người phụ nữ trong trại cách ly cai nghiện cưỡng chế Thiên Đường Hà của Bắc Kinh, trong tiết mục này hôm nay, Lệ Quyên xin giới thiệu với quý vị và các bạn câu chuyện của một người phụ nữ khác trong trại cai nghiện này.

Chị Bái, năm nay 42 tuổi, trình độ văn hóa tiểu học, năm 1990, bị bạn bè lôi kéo đi vào con đường nghiện ngập, để cai nghiện chị chuyển đi nơi khác làm ăn, nhưng rồi lại hút lại, do nghiện ngập, chị hai lần phải đi cải tạo lao động, lần thứ nhất, ngay trong ngày ra khỏi trại cải tạo chị lại hút trở lại, bao năm nghiện ngập chị không chăm nom đến con cái.

Chị Bái chập rãi nói với phóng viên những cảm nhận của mình trong bao năm nghiện ngập, chị nói: "Những người nghiện ngập tinh thần bải hoải, ánh mắt đờ đẫn không giống như người bình thường, khi lên cơn nghiện đi cũng không vững."

Lúc nhỏ, chị Bái rất ngịch ngợm, bố mẹ lại nuông chiều, muốn gì được nấy. Chị làm ăn xông xáo, năm 18 tuổi chị đã có một cửa hàng bán quần áo.

Năm 1986, chị thành lập gia đình và sinh được một cháu gái, chồng chị thương yêu vợ, không đành lòng để vợ đi làm ăn buôn bán, con lại để cho mẹ chồng chăm sóc. Thế là, chị Bái chỉ ăn không ngồi rồi, trong một buổi liên hoan với bạn bè, chị làm quen với người bạn nghiện ngập.

Chị Bái cho phóng viên biết, lần đầu tiên chị tiêm chích là loại thuốc mê, rất khó cai và tác hại lớn đến thanh đới. Sau đó có người bạn cho chị Bái biết Hê-rô-in có thể cai được loại thuốc này. Từ đó chị bắt đầu hít Hê-rô-in, càng hít càng nghiện nặng, hầu như ngày nào cũng không thể thiếu được, chị không còn nghĩ đến gia đình và người thân, không đoái hoài đến chồng con, trong đầu óc chị chỉ có ma túy.

Lúc đầu chị giấu cha mẹ, né tránh chồng, lén lút hút ở ngoài với bạn bè. Sai khi gia đình biết chị nghiện ngập, chị còn tìm cách nói dối. Thấy cha mẹ già đau buồn, khóc lóc, chị không hề để tâm.

Để giúp chị cai nghiện, chồng chị đành phải đưa chị vào trại cai nghiện ba tháng. Chị Bái nói: "Sau khi được ra, tôi nghĩ quyết không thể tiếp tục đi con đường này, chỉ vì nghiện ngập mình đã mất đi biết bao tiền của và tình cảm của người thân. Kiên trì được hơn hai tháng, trước sự cám dỗ, tôi lại trở lại với con đường tội lỗi. "

Sau khi biết việc này, mọi người trong gia đình rất đau buồn, quyết định đưa chị đến làm ăn sinh sống ở nơi khác. Thế là, chồng chị đưa chị đi Quảng Châu mở một Trung tâm tắm gội, làm ăn rất đắt khách, chị Bái hàng ngày bận bịu với công việc. Chị nói với phóng viên lời hứa quyết tâm cai nghiện của mình lúc đó: "Tôi thầm hạ quyết tâm, hai vợ chồng một lòng một dạ làm ăn, thoát ra khỏi con đường nghiện ngập."

Nhưng lâu ngày, trong tay có ít tiền dư dật, ở những nơi vui chơi giải trí có đủ các loại người, chị lại làm quen với những người buôn lậu ma túy. Rốt cuộc, có một hôm chị giấu chồng đi mua ma túy và trở lại con đường cũ. Cho đến năm 2004, trong khi mua ma túy chị bị cảnh sát bắt ngay tại chỗ.

Sau khi hết thời gian cải tạo lao động, chị Bái lại một lần nữa bị cảnh sát bắt trong khi mua ma túy, bị cải tạo 1 năm 9 tháng. Sau khi được ra tù, chị cùng chồng trở về quê hương, chẳng bao lâu, chị lại tái nghiện.

1 2