Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Bắt đầu từ khi làm mẹ
   2009-05-26 17:03:01    cri

Ngày thứ tư sau khi động đất, chị nén chặt nỗi đau thương trong lòng, bận rộn trên tuyến đầu phân phát vật tư cứu trợ cho bà con. Có người tốt bụng hỏi chị: "Đứa con duy nhất của chị cũng không còn nữa, chị còn bận với công việc của thôn làm gì ?" Chị Ngọc hỏi lại họ: "Tôi là một Đảng viên, nếu lúc này ngồi ở nhà khóc lóc, thì cháu có sống lại được không ? Mọi người chúng ta phải biến đau thương thành sức mạnh, tin tưởng vào Đảng và Chính phủ, bằng đôi bàn tay của mình, xây dựng lại quê nhà càng thêm tươi đẹp.

Cuối năm ngoái, chị Ngọc phát hiện mình đã có thai, nhưng chị vừa làm Chủ nhiệm Hội Phụ nữ thôn kiêm phụ trách công tác kế hoạch hóa gia đình bận rộn suốt ngày đêm với công tác tái thiết, do quá mệt mỏi, nên chị đã xẩy thai. Hiện nay, chị Ngọc lại có thai, nhưng công việc của thôn bận rộn, sức khỏe của chị không được tốt. Được sự giúp đỡ của Phòng Kế hoạch hóa gia đình thành phố Thành Đô và thành phố Đô Giang Yển, hiện nay, chị đã chuyển đến bệnh viện Hoa Tây số 2 để dưỡng thai.

Đối với chị Ngọc mà nói con và công tác đều rất quan trọng, vì hai việc này đều là niềm tin và hy vọng của cuộc sống mới.

Trận động đất hồi năm ngoái, đã cướp đi đứa con gái 14 tuổi của vợ chồng chị Chu Hậu Dung ở thôn Đồng Nghĩa, thành phố Đô Giang Yển. Có một thời gian chị Dung suốt ngày khóc sướt mướt, sau khi đến Viện Hướng dẫn, Chỉ đạo Kế hoạch hóa gia đình của thành phố Thành Đô kiểm tra sức khỏe trước khi có thai, làm công tác tư tưởng và tư vấn, chị mang thai một cách thuận lợi. Giữa tháng 2 năm nay, chị đẻ sinh đôi hai cháu trai, hiện nay, hai cháu đang trưởng thành một cách vui vẻ và khỏe mạnh.

Trận động đất ngày 12 tháng 5 năm ngoái đã cướp đi 2 đứa con của vợ chồng anh Lý Phú Tài ở một bản làng xa xôi, cách mặt biển hơn 1700 mét, trước cơn thảm họa bất ngờ, khiến anh chị vô cùng đau đớn.

Hiện nay, sau khi được sự giúp đỡ của các cơ quan hữu quan, chị đã sinh được một cháu gái, chị nói: "Động đất là một thiên tai, không ai có thể biết trước và tránh được, nhưng sau cơn thảm họa, chúng tôi đã cảm nhận được sự quan tâm và tình thương yêu vô bờ bến của Đảng, Chính phủ và nhân dân trong và ngoài nước."

Bên rừng cây tự lập, tự cường của khu chung cư Thạch Bài, phóng viên gặp bác sĩ Tôn Thiên Thắng Viện Phó bệnh viện Tổng Quân khu Bắc Kinh, bác sĩ Thắng và chuyên gia khoa sản cùng đi cho phóng viên biết: "Chúng tôi hết sức vui mừng, vì trong quá trình cứu trợ thiên tai động đất hồi năm ngoái, chúng tôi thấy có 25 chị em mang thai, lần này chúng tôi trở lại, thấy các chị em đều đã mẹ tròn con vuông, còn hiện nay, được sự quan tâm và giúp đỡ của cơ quan hữu quan, ở đây lại có 45 chị em mang thai."


1 2