Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Câu chuyện của một gia đình được thành lập lại sau trận động đất
   2009-05-19 16:58:56    CRIonline

Ngày 12 tháng 5, khi xẩy ra trận động đất, chồng chị Hoa đang làm việc tại một công trường ở huyện Bắc Xuyên.

Tuy biết rằng chồng ở trên huyện Bắc Xuyên thì khó mà thoát nạn, tuy cũng có người cùng làm thoát nạn trở về miêu tả với chị cảnh thảm thương ở đó, nhưng ngày hôm sau, chị Hoa vẫn bất chấp nguy hiểm của những cơn dư chấn, một mình vượt núi băng ngàn đến Bắc Xuyên tìm chồng, nhưng rốt cuộc chị vẫn không tìm được chồng.

Trông bề ngoài cũng có thể biết được chị Hoa là người phụ nữ nông thôn cần cù, chất phác. Tuy đã có thai mấy tháng, nhưng trong khi trả lời phỏng vấn của phóng viên, chị Hoa vẫn luôn tay nhặt những lá chè vụn trong lồ chè.

Anh Phúc năm nay 32 tuổi, với dáng người mảnh khảnh của người đàn ông Tứ Xuyên. Anh đi bộ 4 tiếng đồng hồ đường núi, lại đáp ô tô 2 tiếng đồng hồ, từ quê ở huyện Mậu đến thôn Bình Thượng để gặp chị Hoa.

Tuy lần đầu tiên gặp mặt, chị Hoa không có cảm tình đặc biệt gì đối với người đàn ông ít nhỏ hơn mình 5 tuổi này, nhưng sau đó, hai người liên hệ với nhau qua điện

thoại, cũng như mỗi lần về thăm nhà, anh Phúc lại "Tiện đường"ghé thăm chị, khiến chị Hoa không bao lâu đã phát hiện được những ưu điểm của anh Phúc là: "Không hút thuốc lá, không uống rượu, thật thà, chịu khó."

Anh Phúc chưa từng thành lập gia đình, về nguyên nhân tại sao anh lấy chị Hoa, anh nói rất mộc mạc: "Cô ấy rất tháo vát, còn phần tôi thì cha già đã có cô em gái chăm sóc, tôi đồng ý đến ở rể, cùng nhà tôi chăm sóc cha mẹ già và các cháu."

Trong khi phỏng vấn, có một cụ già nặng tai ngồi bên chiếc bàn tròn để ở giữa nhà. Chị Hoa giới thiệu với phóng viên, ông cụ là bố chồng trước của chị.

Chị nói: "Ông cụ sống ở đây quen rồi, nên tôi cũng không nỡ để cụ đi." Cho dù con trai cụ đã mất, nhưng cụ vẫn chung sống với con dâu và anh Phúc, người chồng mới của chị.

Tầng hai của căn nhà đã bị hư hỏng trong trận động đất, không thể ở được.

Chị Hoa nói với phóng viên, gia đình chị và gia đình nhà chồng trước của chị rất thông cảm với hoàn cảnh của chị, cho rằng: "Chị một mình nuôi con đâu phải dễ, nhân lúc còn trẻ, đi thêm bước nữa."

Chị Hoa kể lại câu chuyện mình nằm mơ thấy chồng trước của mình còn sống cho anh Phúc nghe, anh nghe rồi chỉ cúi đầu nói, 'Nếu như anh ấy về thật, thì tôi đi, để em và anh ấy lại chung sống hạnh phúc bên nhau'."

Đôi lúc, chị Hoa bất giác trong lòng có sự so sánh về hai người chồng: "Chồng trước có tay nghề, còn anh Phúc thì hiền lành, dễ tính ......"


1 2