Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Câu chuyện của một gia đình được thành lập lại sau trận động đất
   2009-05-19 16:58:56    CRIonline

Nghe Online

Ngày 25 tháng 1, chị Lý Vân Hương chồng đã mất trong trận động đất Văn Xuyên, cùng anh Lâm Hưng Thông lĩnh giấy kết hôn. Hai người cùng hẹn ước, sau khi thành lập gia đình hai vợ chồng cùng chăm sóc 5 cụ, cha mẹ của đôi bên và 3 đứa con. Sau khi dọn vào nhà mới, hai người có thể treo ảnh của vợ hoặc chồng trước ở đầu giường.

Ngày 26 tháng tư, trong bản làng mới xây dựng lại của bà con dân tộc Khương, lễ kết hôn tập thể đang được diễn ra rất vui vẻ, cô dâu chú rể là 20 cặp vợ chồng xây dựng lại gia đình sau trận động đất.

Trong lễ kết hôn do chính quyền bỏ kinh phí đứng ra tổ chức, mỗi một cặp vợ chồng có thể mời 8 người bà con, những cặp vợ chồng này còn được đi Hải Nam hưởng tuần trăng mật trong 5 ngày, đây là món quà quý giá mà chính quyền tặng cho họ.

Tất cả những điều này cũng như những lời chúc tốt đẹp của các vị khách đến dự buổi hôn lễ, cũng đều chỉ có một nguyện vọng đơn giản là giúp họ sớm quên đi những đau thương do trận động đất mang lại, bắt đầu cuộc sống mới.

Nhưng làm dịu vết thương lòng, xây dựng lại cuộc sống hạnh phúc gia đình, thì hôn lễ mới chỉ là bước mở đầu. Sau đây xin giới thiệu câu chuyện về cuộc sống mới của chị Hạ Tú Hoa và anh Vương Tùng Phúc.

Chị Hoa nói: Chị từng nằm mơ thấy chồng chị khi động đất, anh bị vùi trong đống gạch vụn, nhưng không chết và đã trở về với gia đình. Nhưng khi tỉnh dậy chị chỉ thấy anh Phúc, người chồng mới của chị.

Chị Hoa năm nay 37 tuổi, người thôn Bình Thượng huyện Bắc Xuyên, trải qua những đau thương tang tóc, trông chị già trước tuổi.

Tháng 10 năm ngoái, tức sau khi xẩy ra trận động đất vào ngày 12 tháng 5 được 5 tháng, thì chị và anh Phúc ít hơn chị 5 tuổi thành lập gia đình.

Nhìn xung quanh gian nhà gạch mái ngói, không treo ảnh cưới, mà hầu như không tìm thấy màu đỏ, màu của niềm vui và hạnh phúc, nên phóng viên không có cảm giác đây là phòng cưới.

Từ năm 21 tuổi chị Hoa đến làm dâu ở đây, hai vợ chồng chị đã sinh sống trong căn nhà nhỏ này.

Thế nhưng một năm trước, chỉ trong chốc lát, chị Hoa đã mất đi chỗ dựa vững chắc.


1 2