Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Lòng biết ơn sâu sắc
   2009-05-12 16:43:02    cri

Một người bị thương trong trận động đất nhắn tin cho chị: "Phẫu thuật rất thành công, mong chị yên tâm. Bà con dân tộc Khương rất dũng cảm, lạc quan tiến tới. Chúc mọi người bình an."

Lại một tin nhắn của người cùng chung hoạn nạn: "Chị Quân, tôi là người trong đoàn du lịch được chị cứu giúp. Chị và gia đình vẫn bình yên chứ ? Mọi người đều rất nhớ chị, mong chị sau khi mở máy cho tôi biết tin của chị."

Có rất nhiều người nhắn tin, nhưng chị Quân không còn nhớ là ai, nhưng trong lúc lánh nạn ở nhà hàng của chị, các du khách đã chép lại số điện thoại trên tấm biển quảng cáo của nhà hàng. Chị Quân nói: "Tôi làm việc này theo lương tâm của mình, ai cũng không thể làm ngơ trước lúc gian nguy." Nhưng chị lẳng lặng để lại những lời thăm hỏi ân cần của các du khách, một năm rồi, tuy chị không còn nhớ ai với ai, nhưng chị không nỡ xóa một dòng tin nào. Bởi vì, những dòng tin này đã sưởi ấm lòng chị, có thể khiến chị tiếp tục dũng cảm trước những đau đớn do trận động đất này gây nên.

Tháng 6 năm 2008, 31 du khách mời cả gia đình chị đến Quảng Châu, vừa gặp nhau, chưa kịp nói một lời mọi người đã ôm chặt lấy nhau khóc nức nở.

Cứ như vậy, chị Quân và các du khách thường xuyên liên hệ với nhau, có người biết chị mắc bệnh tim liền gửi thuốc cho chị, có người gửi biếu tiền, nhưng chị khước từ, có người mời chị đi Hồng Công chơi cho khuây khỏa ....... Các du khách cảm động trước những việc làm của chị và lòng biết ơn sâu sắc của các du khách cũng khiến chị cảm động.

Chị Quân lấy tên nhà hàng của mình là nhà hàng " Trở về" có 3 ý nghĩa. Thứ nhất là chị chọn ngày mở nhà hàng đúng vào ngày Hồng Công trở về với tổ quốc. Thứ hai là vừa đúng dịp chồng chị phục viên trở về. Thứ ba là để cho khách bốn phương đến Long Hồi du lịch có cảm giác ấm cúng như ở nhà vậy.


1 2