Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Nhà ở thế giới, gốc ở Trung Quốc
   2009-04-23 15:52:44    cri

Chúng tôi rất thích trẻ con, mà những cháu bé đáng yêu này cần có một gia đình, chúng tôi vừa vặn có một gia đình, đây là nguyên nhân tại sao chúng tôi lại lựa chọn nhận nuôi trẻ em, chúng tôi có thể giúp đỡ các cháu. Mà các cháu cũng đang học tập giúp đỡ chúng tôi, các cháu cho chúng tôi lòng nhân ái hết sức tươi đẹp và vĩ đại, tôi không có cách nào để giải thích với bạn chúng tôi hết lời cảm ơn các cháu. Chúng tôi cùng nhau về Trung Quốc lần này để các cháu thăm nhà của mình, chuyện trò với người nhà các cháu, người nhà các cháu có thể trả lời những vấn đề mà tôi không thể trả lời các cháu, cho các cháu những gì mà tôi không có. Tóm lại, tôi rất cảm ơn tất cả hoạt động này, nó sẽ làm cho các cháu người Mỹ gốc Trung Quốc có cuộc sống càng tươi đẹp hơn.

Bà Jeilyn Burman là họa sĩ, thích nghệ thuật cổ điển Trung Quốc. Quan hệ giữa bà và Rate rất hòa thuận, chúng tôi thấy đôi lúc bà và cháu ôm hôn nhau, trò chuyện về những điều tai nghe mắt thấy tại Trung Quốc.

Từ thập niên 90 thế kỷ 20 đến nay, chính phủ Trung Quốc với nguyên tắc "Ưu tiên lợi ích nhi đồng", triển khai công tác người nước ngoài nhận nuôi trẻ em, cơ quan hữu quan tiến hành khảo sát đối với cha mẹ nước ngoài xin nhận con nuôi về các mặt như gia đình, tình hình hôn nhân, thực lực kinh tế.v.v..., lựa chọn gia đình tốt nhất, để cho càng nhiều em có môi trường sinh hoạt, học tập và trưởng thành càng tốt hơn nữa. Trong buổi liên hoan chào mừng, Thứ trưởng Bộ Dân chính Trung Quốc Đậu Ngọc Bái tỏ lời cảm ơn cha mẹ nuôi các nước đã lựa chọn đến Trung Quốc nhận nuôi trẻ em. Ông Đậu Ngọc Bái nói :

Trung Quốc là một quốc gia đang phát triển, do các nguyên nhân thiên tai, nghèo khó.v.v..., một số trẻ thơ mất đi gia đình. Chính phủ Trung Quốc đã xây dựng hàng loạt Cơ sở phúc lợi để nuôi dạy các em, nhưng trong thực tiễn chúng tôi cảm thấy, điều kiện cơ sở phúc lợi tốt như thế nào cũng không bằng để các em có mái ấm gia đình. Chúng tôi tất cả vì các em, với tôn chỉ tất cả vì các em, chúng tôi tìm những gia đình có điều kiện tốt nhất nhận nuôi dạy các em. Những em bé này may mắn được đến những gia đình cha mẹ có tấm lòng nhân ái, nay chúng tôi rất vui mừng thấy các em trưởng thành lành mạnh. Tôi mong các em nhớ rõ câu này "Nhà các em ở Thế giới, gốc tại Trung Quốc". Cho dù các em đi đến đâu chúng tôi vẫn nhớ nhung các em, chúc phúc các em. Mong các em sau này khôn lớn sẽ báo đáp công ơn nuôi nấng dạy dỗ của cha mẹ, trở thành sứ giả của tình hữu nghị giữa nhân dân Trung Quốc và nước ngoài.


1 2