Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Để cho cuộc sống của bà con ngày càng hạnh phúc
   2009-04-21 16:02:41    cri

Nghe Online

Thưa quý vị và các bạn, được hưởng một cuộc sống đầm ấm hạnh phúc, bà con dân làng tự đáy lòng thầm cảm ơn một người đó là chị Vu Trung Phạm Đại biểu Quốc Hội của tỉnh Cát Lâm, anh hùng lao động của thành phố Cát Lâm, Bí thư Chi bộ của thôn Tân Húc.

Trong ngày xuân ấm áp của tháng 3, trong các dẫy nhà kính trồng rau của thôn Tân Húc, thị trấn Triều Dương bà con ai nấy đều đang nhanh tay trồng rau giống, mà trong lòng dạt dào phấn khởi chờ đón một mùa bội thu; Xem tình hình hiện nay của thị trường, nếu không xẩy ra bất trắc, thì thu nhập năm nay sẽ cao hơn năm ngoái, bình quân đầu người là hơn 7 nghìn đồng Nhân dân tệ.

Chị Phạm nói với phóng viên: "Để cho cuộc sống của bà con ngày một khá giả, là nguyện vọng lớn nhất, một trách nhiệm nặng nề nhất, cũng là sự phấn đấu không mệt mỏi của tôi, một người lãnh đạo thôn."

Chị Phạm năm nay 52 tuổi, xuất thân là nông dân. Sau khi học hết cấp hai chị về quê làm công việc đồng áng, năm 1983 chị về nhà chồng ở thôn Tân Húc, thị trấn Triều Dương, không bao lâu được bà con bầu làm Chủ nhiệm Ban Đại diện Phụ nữ thôn. 5 năm sau chị vinh dự được vào đảng và được tuyển vào làm ở Ủy ban thôn. Năm 1995, chị được bầu làm Phó Bí thư Chi bộ thôn.

Năm 2000, do có năng lực công tác, có cơ sở quần chúng, tố chất tổng hợp cao, chị Phạm được đề bạt làm Bí thư Chi bộ thôn Tân Húc.

Cả thôn có hơn 1200 người, nhưng chỉ có hơn 104 ha ruộng, thu nhập của bà con thấp, kinh tế tập thể của thôn lạc hậu, còn mắc nợ hơn 300 nghìn đồng Nhân dân tệ.

Người thân và bạn bè đều phản đối chị ra làm lãnh đạo thôn và nói: "Làm lãnh đạo của thôn trong lúc khó khăn như vậy, chẳng khác nào lao vào lò lửa." Nhưng chị bất chấp lời khuyên của mọi người, nói một cách kiên định: "Là một người Đảng viên thì phải có trách nhiệm và nghĩa vụ làm thay đổi bộ mặt nghèo nàn và lạc hậu của quê hương. Được tổ chức và bà con tin tưởng và ủng hộ, thì phải gánh vác trách nhiệm nặng nề này."

Đúng như câu: "Thôn này thi đua với thôn khác, gia đình này thi đua với gia đình khác, bà con thì xem lãnh đạo làm ăn ra sao." Sau khi lên nhậm chức chị Phạm bắt tay làm tốt công tác quản lý, chỉnh đốn, xây dựng đội ngũ cán bộ thôn.

Để thay đổi tình trạng người nhiều hơn việc, chị tinh giảm nhân viên của Ủy ban thôn từ 14 người xuống còn 5 người, công việc của mọi người được phân công rõ rệt, trách nhiệm nghiêm minh. Để thúc đẩy việc tài chính của thôn quản lý một cách dân chủ, chị sửa đổi 7 điều khoản tài chính không hợp lý, chọn 5 người có uy tín và có trách nhiệm thành một nhóm quản lý tài chính của thôn, giám sát và xét duyệt tình hình thu chi của thôn, mỗi năm tiết kiệm cho thôn hơn 20 nghìn đồng Nhân dân tệ.

1 2