Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Những năm tháng hăng hái sôi nổi của chị Ông Thuần Hiền
   2009-04-02 15:39:37    cri

Thành lập gia đình, mua nhà ở, chị Ông Thuần Hiền là người nhập cư đợt đầu tiên lại bắt đầu theo đuổi mới về ngành nghề. Năm 1990, chị Hiền rời Khải Đạt vào làm việc tại Tập đoàn Nam Pha sản xuất kính xây dựng, lương 600 đồng/tháng. Chị coi trọng việc Công ty khuyến khích nhân viên học tập chuyên tu.

Đơn vị này không phải làm thêm giờ, chủ hãng yêu cầu nhân viên tiến bộ, phí tổn học tập được thanh toán. Lương ở đơn vị mới tuy hơi ít, nhưng đơn vị cũ phải nhờ vào làm thêm giờ.

Chị Ông Thuần Hiền phát triển tại Tập đoàn Nam Pha đã chào đón một cao trào của sự nghiệp mình. Chị tốt nghiệp chuyên ngành kế toán hàm thụ Trường đại học Tế Nam Quảng Châu, trở thành Trưởng phòng cung tiêu khu vực của Công ty.

Từ một nữ công nhân bình thường trở thành một Trưởng phòng cung tiêu khu vực, tinh thần phấn đấu của chị Hiền đã khích lệ rất nhiều người. Nhân viên Tập đoàn Nam Pha Bành Lợi mới đến Thâm Quyến hơn một năm là một trong những người đó.

Chị Ông Thuần Hiền là một người rất yêu nghề. Chị rất có kinh nghiệm khi làm Công trình, rất hay giúp đỡ người khác. Đối với thanh niên mới đến Thâm Quyến mà nói, tinh thần của chị Hiền có thể khích lệ chúng tôi.

Hiện nay anh Ngô Tô Phong chồng chị Hiền cũng đã từ một công nhân kỹ thuật trở thành công chức chính quyền thành phố Thâm Quyến. Hai vợ chồng không những mua nhà mới rộng hơn 90 mét vuông, sắm xe con, con trai đã thi vào đại học, gia đình ba người có một cuộc sống hạnh phúc. Nhớ lại những năm tháng lập nghiệp tại Thâm Quyến, anh Ngô Tô Phong cảm khái :

Khu công nghiệp Xà Khẩu năm xưa nêu ra khẩu hiệu "Thời gian là vàng bạc, hiệu suất là tính mạng", ai muốn dành được hạnh phúc thì phải nắm bắt tốt thời gian của mình. Người khi còn trẻ không nên tính toán được mất, miễn là nỗ lực sau này sẽ có báo đáp.

Năm 2007, các "Cô gái Khải Đạt" năm nào đã tổ chức hoạt động gặp mặt "Ôn lại chặng đường 25 năm của chị em Khải Đạt" tại Thâm Quyến. Khoảng một nửa các cô gái công nhân năm xưa đã ở lại Thâm Quyến, nhiều người đã trở thành Nhà doanh nghiệp, Giám đốc ngân hàng, Nhà đầu tư tiền tệ hoặc công chức chính quyền. Nhớ lại cuộc sống làm việc năm xưa, chị Ông Thuần Hiền cảm khái nói :

Những năm tháng làm công nhân tuy không cảm thấy thật vất vả, nhưng do môi trường làm nhiều hưởng nhiều đã nuôi dưỡng tập quán tốt, làm việc tới nơi tới chốn. Sau này bất kể làm công việc gì chúng tôi đều làm như trước, lao vào công việc.

Nay chị Ông Thuần Hiền hàng ngày lái xe đi lại giữa những cao ốc tại thành phố Thâm Quyến. Chị nói mình đã có cuộc sống khá giả. Từ lúc hứa chỉ ở ba tháng ban đầu tới cống hiến gần ba mươi năm cho thành phố này, chị Hiền đã cống hiến tuổi thanh xuân của mình cho Thâm Quyến, Thâm Quyến là nhà của chị. Tinh thần lạc quan vươn lên, chịu đựng gian khó của lớp nữ công đầu đàn cũng đã bắt rễ đâm trồi nảy lộc ở thành phố này.


1 2