Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Cuộc hành trình phá băng của hai phóng viên Đài Loan Trung Quốc
   2009-03-26 17:14:17    cri

Sáng sớm ngày 15 tháng 9, hai phóng viên Lý Vĩnh Đắc và Từ Lộ đáp máy bay tới Sân bay Thủ đô Bắc Kinh. Phân xã trưởng phân xã Phúc Kiến kiêm Trưởng ban Hồng Công, Ma Cao và Đài Loan Hãng tin Trung Quốc Trần Tá Nhĩ đã ra sân bay tiếp đón họ.

Khi xuống máy bay, câu nói đầu tiên của họ để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc : "Hoan nghênh các nhà báo Đài Loan, chúng tôi đợi chờ giờ phút này đã 38 năm rồi".

Là đơn vị tiếp đón phóng viên Đài Loan tới Đại Lục phỏng vấn, ông Trần Tá Nhĩ phân xã trưởng phân xã Phúc Kiến Hãng tin Trung Quốc nói, đồng nghiệp Ngành báo chí Đại Lục sẽ căn cứ theo kế hoạch phỏng vấn của phóng viên Đài Loan, dốc sức thỏa mãn nhu cầu phỏng vấn của họ. Sự nhiệt tình và thân mật của đồng nghiệp Đại Lục đã được phóng viên Đài Loan khẳng định. 

Họ rất tôn trọng chúng tôi. Hỏi chúng tôi muốn đi những nơi nào. Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến là những nơi chúng tôi dứt khoát phải đi. Bắc Kinh là thủ đô, Thượng Hải là thành phố thương nghiệp, Thâm Quyến là khu vực mở cửa nhất.

Trong danh sách phỏng vấn của phóng viên Đài Loan đưa ra, ngoài những người Đài Loan tới Đại Lục làm ăn sinh sống như Trương Xuân Nam, Vương Tích Tước, Trần Cổ Ứng, Hoàng Thuận Hưng, Lý Đại Duy ra, còn có danh sách nhân sĩ Đại Lục họ muốn phỏng vấn. Bên Đại Lục theo nguyên tắc "Dốc sức thỏa mãn phóng viên Đài Loan muốn phỏng vấn ai, đến nơi nào phỏng vấn", đều chỉ phụ trách liên hệ, không đi theo phỏng vấn, để họ tự do tiến hành phỏng vấn. Ông Trần Tá Nhĩ cho biết:

Ngày thứ hai họ tới Bắc Kinh, tôi hỏi họ có cảm tưởng gì ? Họ nói cảm tưởng sâu sắc nhất là họ trở thành đối tượng phỏng vấn nóng hổi nhất. Bất kể đi đến đâu cũng có một toán phóng viên Trung Quốc và nước ngoài đuổi theo họ. Tại Bắc Kinh, phóng viên Lý Vĩnh Đắc nói Bắc Kinh là một thành phố mới lạ và xa xôi. Ban đầu nhìn thấy những khách sạn cao cấp cảm thấy rất ngạc nhiên, không ngờ lại có khách sạn cao cấp như vậy.

Sau bốn hôm hai phóng viên Đài Loan rời Bắc Kinh tới Hàng Châu. Tại thành phố Hàng Châu, họ du ngoạn hồ Tây phong cảnh tươi đẹp, chị Từ Lộ còn gặp mặt dì và em họ. Cách biệt lâu ngày gặp lại, chị Từ Lộ và dì ôm nhau nước mắt ràn rụa.

1 2 3