Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chị Từ Chí Lệ nói: thôn Sa Bá trong lòng tôi
   2009-03-24 13:32:06    cri

Mãi cho đến khi đã sắp xếp ổn thỏa cho bà con ở nhà thi đấu Cửu Châu, chị mới đưa con trai đến Bệnh viện Trung tâm Miên Dương băng bó, đồng thời may mắn phát hiện con gái đã được bộ đội cứu ra khỏi đống gạch vụn.

Ngày 21 tháng 6 năm 2008, theo sự sắp xếp của Chính phủ, chị lại một lần nữa vận động 500 bà con trong cả thôn di chuyển đến những căn nhà bạt do Chính phủ tập trung sắp xếp ở thị trấn Vĩnh An.

Đến thị trấn Vĩnh An, chị Lệ làm công tác điều phối vật tư và thực phẩm cho bà con cả thôn. Lúc đó thực phẩm và các loại vật tư rất thiếu thốn, khó mà phân phát được đến tay từng người, nhưng cả thôn không hề xẩy ra việc cãi cọ, xích mích do phân chia không đều.

Ngày 14 tháng 8 năm 2008, cả thôn lại một lần nữa di chuyển đến khu nhà lắp ghép Vĩnh Hưng.

Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho bà con, chị Lệ dẫn đầu về thôn xem xét tình hình thiên tai. Tháng 9 năm 2008, bằng hành động thực tế của mình chị dẫn dắt bà con hồi phục sản xuất, xây cất lại các nhà xưởng.

Khi phóng viên hỏi trong thời gian qua, chị cảm thấy giai đoạn nào vất vả nhất, chị Lệ cho biết, sau khi xẩy ra trận động đất, tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Trong lúc bà con cả thôn ở vào tình trạng quản lý rất không bình thường, nếu không làm tốt tư tưởng của bà con, thì xã hội sẽ không thể ổn định.

Khi phóng viên hỏi chị về triển vọng sau này của thôn Sa Bá, chị Lệ nói, là người lãnh đạo của thôn, phải khích lệ bà con trong cả thôn với quyết tâm cao để xây dựng lại quê nhà tươi đẹp. Yêu cầu thanh niên và những người đã trưởng thành, không nên dựa vào tiền trợ cấp của nhà nước, không phân biệt nam hay nữ đều đi nơi khác tìm việc làm. Chị Lệ nói: "Tôi nghĩ, chỉ có đoàn kết bà con cùng chung lưng đấu cật, khắc phục khó khăn, mới vùng thoát khỏi hoạn nạn. Nhất định có một ngày, thôn Sa Bá chúng tôi sẽ tươi đẹp hơn xưa."


1 2