Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Bác sĩ cấp tướng Lý Tố Chi
   2009-03-10 14:32:55    cri

Trong quá trình đi địa phương khám chữa bệnh thường ngày, bác sĩ Lý Tố Chi đã tăng cường khả năng nghiệp vụ một cách toàn diện, từ hộ lý, cấp cứu đến phẫu thuật khoa ngoại thường thấy, bác sĩ đều có thể chèo lái một cách ung dung và tự nhiên. Trong khi đó bác sĩ còn phổ biến kiến thức chăm sóc sức khỏe trên đài truyền hình và đài phát thanh Tây Tạng, đồng thời thu được hiệu quả tích cực.

Bác sĩ Lý Tố Chi cho rằng, mặc dù mình không ngại gian khó khám chữa bệnh cho bà con nông dân và dân chăn nuôi, nhưng chỉ có thể giúp một số ít người khỏi bị ốm đau mà thôi, song chỉ có đào tạo một loạt nhân viên y tế tố chất cao cho Tây Tạng mới là kế lâu dài. Dưới sự thúc đẩy của bác sĩ Lý Tố Chi, bệnh viện do ông đảm nhiệm giám đốc đã hợp tác với Y học viện nổi tiếng của nội địa cùng xây dựng cơ sở đào tạo nhân tài, bồi dưỡng được hàng loạt lực lượng y học nòng cốt cho Tây Tạng.

"Những năm nay, chúng tôi đã tăng cường đào tạo nhân viên y tế cho các cơ sở y tế ở vùng nông thôn và khu chăn nuôi, đặc biệt chú trọng tạo điều kiện học tập cho nhân viên y tế dân tộc Tạng. Tính đến nay, chúng tôi đã đào tạo hơn 4000 nhân viên y tế cho các cơ sở, phần lớn nhân viên y tế dân tộc Tạng đã trở thành lực lượng y tế nòng cốt của các cơ sở, trong đó có người đã trở thành cán bộ lãnh đạo của cơ quan y tế cơ sở."

Song song với sự nghiệp y tế Tây Tạng không ngừng phát triển, tuổi thọ bình quân của người dân địa phương đã được nâng cao rõ rệt, trước ngày Tây Tạng giải phóng hòa bình, tuổi thọ bình quân của người dân Tây Tạng chỉ có 37 tuổi, nhưng hiện nay đã vượt quá 65 tuổi. Là một bác sĩ, mỗi khi nhìn lại quá trình phát triển của Tây Tạng mà mình tận mắt chứng kiến thì bác sĩ Lý Tố Chi có rất nhiều cảm xúc, điều khiến bác sĩ rất ấn tượng là, khi vừa bước chân lên đất Tây Tạng, bác sĩ đã gặp cụ Đạt Trân sống cô đơn tại huyện Long Tử phía Nam dãy núi, cụ mắc bệnh tê thấp, quanh năm nằm liệt trên giường. Sau một năm chăm sóc chu đáo và chữa trị tận tình của bác sĩ và các nhân viên y tế khác, cụ đã có thể đứng dậy.

"Hôm tôi rời khỏi nhà cụ, trời đang rơi tuyết lớn, cụ đứng trước cổng, tay cầm tấm lụa Ha-ta và một quả táo. Thấy tôi đến cụ liền quỳ xuống để tặng lụa Ha-ta và táo cho tôi, hai cụ cháu ôm nhau mà khóc. Tôi tâm đắc rằng, nếu bạn chân thành với bà con dân tộc Tạng, thật sự giải quyết nỗi khổ cho bà con, thì quần chúng dân tộc Tạng sẽ cảm ơn bạn suốt cả cuộc đời."

Bác sĩ Lý Tố Chi nói, mình là quân nhân, mà còn là tướng quân, song tôi vẫn thích mọi người gọi mình là "bác sĩ".


1 2