Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Vài nét về Đội Y tế Khu Tự trị Hồi Ninh Hạ viện trợ Bê-nanh
   2009-02-24 14:07:20    cri

Song điều kiện khí hậu khắc nghiệt, nhiệm vụ chữa trị nặng nề cũng đe dọa tới sức khỏe của các đội viên y tế Trung Quốc. Tháng 7 năm 2003, bác sĩ Vương Thư La, đội viên y tế Ninh Hạ viện trợ Bê-nanh đợt 13 do mắc bệnh sốt rét ác tính qua chữa trị không hiệu quả đã hy sinh và yên nghỉ tại đất khách quê người. Lúc đó, con gái của anh mới có 7 tuổi, ôn lại tình cảnh lúc đó, chị Ngô Hiểu Bình, vợ bác sĩ Vương Thư La nói:

"Con tôi nói, con nằm mơ nhìn thấy bố. Con tôi khóc xót xa quá. Lúc đó tôi nghĩ mình không nên đồng ý anh ấy đi Bê-nanh, toàn bộ trách nhiệm đều ở tôi. Lúc đó tôi quả thực nghĩ như vậy. Thế nhưng khi tôi đọc lại những lá thư của anh, thì tôi rất thông cảm với anh, là bác sĩ anh đã bất chấp gian nan, yêu cầu đi Bê-nanh."

Với đạo đức, tác phong nghề nghiệp cao thượng và kỹ thuật điêu luyện, đông đảo đội viên y tế Trung Quốc đã nhận được sự tin yêu và lời ca ngợi nhiệt tình của nhân dân Bê-nanh, xây đắp nên tình hữu nghị nồng thắm với người dân địa phương. Trưởng Đội y tế đợt hai Ngưu Kỳ nói, đội viên y tế hai năm luân chuyển một lần, nhưng mỗi đợt đội viên y tế đều xây đắp tình hữu nghị nồng nàn với người dân địa phương.

"Chỉ cần trông thấy đội viên y tế, thì người dân địa phương bất kể là tỉnh trưởng hay là thường dân đều rất gần gũi với chúng tôi. Tại Bê-nanh hầu như ai nấy đều biết đến đội y tế Trung Quốc."

Ông Ngưu Kỳ nói, sau khi bệnh nhân hồi phục sức khỏe ra viện về nhà, có người còn nhiều lần đi bộ mấy chục ki-lô-mét đến bệnh viện thăm bác sĩ Trung Quốc; trong đó có dân làng chất phác mộc mạc không biết tiếng Pháp thì ra hiệu bằng ngón tay cái, hết lời ca ngợi y thuật cao siêu của bác sĩ Trung Quốc; có người thì tặng cho chúng tôi vài quả trứng gà hoặc một nải chuối bày tỏ cảm ơn và khâm phục.

Theo con số thống kê chưa đầy đủ, 31 năm qua, Đội Y tế Ninh Hạ viện trợ Bê-nanh tổng cộng đã chữa trị cho 2 triệu lượt người, tiến hành 47 nghìn ca mổ các loại, chữa trị hàng loạt bệnh thông thường và thường hay xảy ra, tích cực tạo điều kiện tiến hành phẫu thuật cho các căn bệnh nan y để cứu chữa cho người bệnh lâm nguy. Tổng thống Bê-nanh từng nhiều lần ký sắc lệnh khen thưởng, 36 lần trao tặng huân chương Kỵ Binh và Huân chương danh dự cho đội viên y tế Trung Quốc. Chính vì vậy, Giám đốc Sở Y tế Khu Tự trị Hồi Ninh Hạ Lưu Thiên Thiếc đã ví đội viên y tế viện trợ Bê-nanh là "tấm danh thiếp Trung Quốc" ở bên bên kia bờ Đại Tây Dương.

"Các đội viên y tế đều hết sức tuyệt vời. Bất cứ trong ngày tháng gian khổ trước kia, hay là điều kiện đã được cải thiện, hiện nay các bác sĩ chỉ có một tôn chỉ, đó là luôn luôn ghi nhớ sứ mạng, mãi mãi xứng đáng với trọng trách của mình."


1 2