Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Những từng trải của 3 người phụ nữ Trung Quốc trong 30 năm
   2008-12-30 16:25:44    cri

Thưa quý vị và các bạn, cách đây 30 năm bà Đặng Ngọc Lan thay chân bố vào làm ở nhà máy dệt. Khi ôn lại những từng trải của mình trong 30 năm qua, bà Đặng Ngọc Lan ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên Trung Quốc nói với phóng viên: "Tôi không bao giờ nghĩ rằng mình có ngày phải nghỉ việc và tự tìm đường làm ăn, những từng trải của tôi có liên quan chặt chẽ với bước tiến của công cuộc cải cách mở cửa."

Năm 1978, bố bà nghỉ hưu, bà Lan lúc đó 24 tuổi thay chân bố vào làm công nhân xưởng dệt của huyện. Bà nói: "Lúc đó nếu được vào làm ở nhà máy xí nghiệp, thì chắc chắn cả đời không lo bị thất nghiệp.

Đến thập niên 90 của thế kỷ trước, doanh thu của xưởng dệt nơi bà Lan công tác ngày một giảm. Chẳng bao lâu, bà Lan cũng như những công nhân khác phải nghỉ việc. Vì vậy, có một thời gian bà cảm thấy rất thắc mắc, "Mình cống hiến cho nhà nước nhiều như thế, mà bây giờ cho mình nghỉ việc tự tìm đường làm ăn?" Nghe người nhà khuyên giải bà Lan dần dần mới hiểu được chính sách của nhà nước.

Năm 1994, được sự ủng hộ của gia đình, bà cùng một người bạn mở một nhà hàng nhỏ. Do bà Lan khéo tay cộng thêm kinh nghiệm kinh doanh của người bạn, nên nhà hàng rất đắt khách, lúc đó mà một tháng đã có thu nhập hơn 2000 đồng Nhân dân tệ.

Tháng 12 năm 2004, bà Lan lĩnh sổ hưu, mấy năm nay lương hưu của bà năm nào cũng được tăng, thu nhập hàng năm đủ để bà hưởng thụ lúc tuổi già.


1 2