Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Một hoa kiều hải ngoại quyên góp xây dựng Trường tiểu học ở Tân Cương
   2008-12-04 18:36:32    cri

Xem qua giới thiệu, ông Trần Thành Phát được biết : Thạch Hà Tử trong Khu tự trị dân tộc thiểu số Uây-ua Tân Cương là một đại gia đình gồm 47 dân tộc. Do điều kiện địa lý thiên nhiên và nguyên nhân lịch sử, số dân địa phương cư trú tương đối phân tán, giáo dục phát triển không cân bằng, nhất là Trường tiểu học của những nông trường và trại chăn nuôi đều xây dựng từ thập niên 60-70 thế kỷ 20, điều kiện các mặt tương đối kém. Ông Trần Thành Phát càng kiên định quyết tâm quyên góp xây dựng "Trường tiểu học Hy Vọng" dạy bằng hai thứ tiếng. Gần đây, ông đã trả lời cuộc phỏng vấn của phóng viên Đài chúng tôi qua điện thoại quốc tế, ông Trần Thành Phát cảm khái nói :

Mặc dù tôi ra đời ở Ma-lai-xi-a, nhưng tôi vẫn cho mình là người Trung Quốc, bản thân là người Trung Quốc. Khi tôi còn trẻ, Trung Quốc chúng ta còn nghèo nàn, khi đi nước ngoài buôn bán tôi bị kỳ thị, tôi cho rằng phải làm cho Trung Quốc nhất định phải lớn mạnh.

Ông Trần Thành Phát yêu thích Tân Cương vào năm 2003. Năm ấy, ông Trần Thành Phát mộ danh đến tham quan du lịch Tơ-ru-phan Tân Cương, trên đường tham quan ông chú ý tới một số quần chúng địa phương chỉ biết nói tiếng của dân tộc mình, đều là người Trung Quốc mà lại không thể nào giao lưu trực tiếp, còn phải tìm phiên dịch. Việc này khiến ông Phát nảy sinh ý nghĩ đầu tư xây dựng Trường học dạy bằng hai thứ tiếng, ông cho rằng, nên bồi dưỡng từ nhỏ học sinh địa phương nắm được Tiếng phổ thông Trung Quốc và tiếng dân tộc của mình, mở rộng diện kiến thức cho các em, để sau này trưởng thành mới có thể xây dựng tổ quốc tốt hơn nữa.

Các đây bốn năm, tôi từng tới Tân Cương. Tôi rất chú trọng sự nghiệp giáo dục của dân tộc thiểu số, mong những dân tộc thiểu số đó học tập văn hóa Trung Hoa, nếu dân tộc thiểu số không thể giao lưu với chúng ta, thì quốc gia làm sao có thể lớn mạnh được.

Ngày 18 tháng 4 năm 2006, thành phố Thạch Hà Tử Tân Cương nhận được "Bản thỏa thuận quyên góp tiền" có chữ ký của ông Trần Thành Phát. Nội dung chính là : Ông Trần Thành Phát quyên tặng 900 nghìn đồng Nhân dân tệ để xây dựng 3 ngôi trường tiểu học tại Thạch Hà Tử, sau khi nhận được tài trợ, 3 Trường học sẽ sớm xây dựng trường lớp, cải thiện điều kiện giảng dạy. Ông Trần Thành Phát còn tỏ ý trong Bản thỏa thuận là ông sẽ càng nỗ lực công tác hơn, để tương lai nếu có năng lực sẽ quyên góp nhiều hơn nữa.

Gần đây, Trường lớp mới của 3 Trường tiểu học Hy Vọng lần lượt khánh thành, ông Trần Thành Phát còn đặc biệt Fax Lời chúc mừng. Một số giáo viên và học sinh vừa dọn vào trường lớp mới cùng nhau thông qua điện thoại quốc tế tỏ lời cảm ơn của mình với ông Trần Thành Phát ở Ma-lai-xi-a xa xôi. Bên điện thoại, em Mã Tiểu Lâm, học sinh tiểu học người dân tộc Hồi bẽn lẽn nói :

Cháu sau này học tập chăm chỉ để báo đáp ông Trần Thành Phát. Cháu sau này cũng sẽ như ông, nơi nào có khó khăn thì giúp đỡ nơi ấy.

Giáo viên và học học sinh còn nhiệt tình mời ông Phát có dịp lại tới tham quan du lịch Tân Cương Trung Quốc. Họ thông qua điện thoại quốc tế trò chuyện hồ hởi:

Giáo viên : Chào ông Phát, tôi mong ông có dịp tới chơi Thạch Hà Tử Tân Cương, để tận mắt nhìn thấy Trường tiểu học Hy Vọng và học sinh mà ông quyên góp giúp đỡ nhé.

Ông Phát : Vâng.

Giáo viên : Chúc sự nghiệp của ông ngày càng lớn mạnh.

Ông Phát : Cảm ơn, nói thật, nếu Nhà trường dân tộc thiểu số còn cần thiết giúp đỡ, thì Fax tài liệu cho tôi, tôi còn có thể giúp đỡ nữa.

Trước khi kết thúc cuộc điện thoại, ông Trần Thành Phát còn không quên bày tỏ nguyện vọng quyên góp trợ giúp nhiều hơn nữa cho Khu vực dân tộc thiểu số. Đây là một trái tim yêu nước vô cùng nóng bỏng.


1 2