Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Một hoa kiều hải ngoại quyên góp xây dựng Trường tiểu học ở Tân Cương
   2008-12-04 18:36:32    cri

Ông Trần Thành Phát là hoa kiều Ma-lai-xi-a, gần đây, ông đã quyên góp xây dựng ba "Trường tiểu học Hy Vọng" dạy bằng tiếng Phổ thông Trung Quốc và tiếng Uây-ua tại thành phố Thạch Hà Tử, Tân Cương, miền tây bắc Trung Quốc. Một hoa kiều hải ngoại xa cách vạn dặm tại sao lại quyên góp xây dựng Trường tiểu học ở Khu vực hẻo lánh Tân Cương này ?

Đầu tháng 9 năm nay khai giảng năm học mới, hơn 3000 giáo viên học sinh các dân tộc của toàn Trường tiểu học số 1 Tổng nông trường Thạch Hà Tử, thung lũng zhun-ga-er Tân Cương miền tây bắc Trung Quốc tràn ngập niềm vui dọn vào ngôi trường mới rộng hơn 7000 mét vuông. Em học sinh tiểu học Ai-er-ken dân tộc Uây-ua vừa tròn 11 tuổi phấn khởi nói :

Ngôi trường này xây dựng rất đẹp, em thích đi học tại đây. Cảm ơn ông Trần Thành Phát quyên góp Ngôi trường này, em sau này nhất định học tập tốt, nỗ lực tiến bộ.

Ông Trần Thành Phát mà em Ai-er-ken vừa nhắc tới là một hoa kiều Ma-lai-xi-a. Ông với tấm lòng yêu nước nồng nàn, quyên tặng 900 nghìn Nhân dân tệ xây dựng 3 Ngôi "Trường tiểu học Hy Vọng" dạy bằng hai thứ tiếng tại thành phố Thạch Hà Tử, Khu tự trị dân tộc Uây-ua Tân Cương.

Ông Trần Thành Phát không quen biết, cũng chưa gặp những em học sinh tiểu học này, mà tại sao lại quyên góp xây dựng Nhà trường ở thành phố Thạch Hà Tử Tân Cương xa xôi vạn dặm ? Câu chuyện này phải kể từ ba năm trước đây. Tháng 11 năm 2005, chị Cốc Kim Hoa, Bí thư thành Đoàn Thạch Hà Tử Tân Cương tham gia hội nghị trao đổi nghiệp vụ tại thành phố Phúc Châu, tỉnh lỵ tỉnh Phúc Kiến Trung Quốc. Một hôm, chị tình cờ nghe người bạn ở đó cho biết một tin : Ông Trần Thành Phát, hoa kiều Ma-lai-xi-a có ý định quyên góp xây dựng 3 ngôi trường "Tiểu học Hy Vọng" dạy bằng hai thứ tiếng tại tỉnh hoặc khu vực dân tộc thiểu số hẻo lánh Trung Quốc. Chị Cốc Kim Hoa nhớ lại cho biết :

Anh Hàng Đông, Bí thư Thành đoàn Phúc Châu nói cho tôi biết Cậu của anh và ông Trần Thành Phát, hoa kiều Ma-lai-xi-a có ý định quyên góp xây dựng Trường tiểu học Hy Vọng, ông Phát là hoa kiều nhiều tuổi rất cẩn thận và có trách nhiệm.

Mấy hôm sau, chị Cốc Kim Hoa trở về thành phố Thạch Hà Tử, nhanh chóng truyền đạt tin này cho cơ quan giáo dục địa phương, mời họ liên lạc với ông Trần Thành Phát. Cơ quan giáo dục thành phố Thạch Hà Tử lập tức giới thiệu tỉ mỉ với ông Phát qua thư từ tình hình giáo dục dân tộc thiểu số của địa phương và nhu cầu cần gấp xây dựng 3 Trường "Tiểu học Hy Vọng" dạy bằng hai thứ tiếng.

1 2