Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Câu chuyện không bình thường về Cụ già bình thường
   2008-11-20 16:44:01    cri

Huyện Kinh tỉnh An Huy miền trung Trung Quốc là một huyện xung quanh núi non bao bọc, cổ thụ cao ngất trời. Ở nơi rừng rậm núi cao này có một cụ già tên là Vương Trực, mặc dù tuổi cao, nhưng cụ bằng tấm lòng nhân ái của mình cụ đã gây dựng một ngôi nhà ấm cúng cho nhiều thiếu niên nhi đồng nông thôn miền núi do bố mẹ đi nơi khác làm việc ở lại nhà không có người chăm sóc.

Cụ Vương Trực năm nay đã 75 tuổi. Năm 1994, cụ đã từ chức vụ Phó giám đốc Nhà văn hóa huyện Kinh tỉnh An Huy nghỉ hưu, về ở thôn Cô Phong xã Xương Kiều quê nhà. Do cụ am hiểu kiến thức pháp luật nên đã được Đồn công an mời làm Cố vấn Pháp luật, giúp đỡ xử lý một số vấn đề thanh thiếu niên phạm tội vi phạm pháp luật. Trong thời gian này, cụ Trực phát hiện, theo đà dấy lên cao trào nông dân đi nơi khác làm việc, "Thiếu niên nhi đồng ở lại quê nhà" cũng ngày càng nhiều. Những cháu bé này do bố mẹ không ở nhà, thiếu sự quan tâm và chăm sóc, dẫn tới thành tích học tập không cao, đạo đức phẩm chất xuống dốc, một số vụ án trị an nhỏ thường do những "Thiếu niên nhi đồng ở lại quê nhà" gây nên. Cụ Vương Trực nói :

Do ông bà các cháu, nhất là một số cụ tuổi cao không nắm được sự tiến bộ của thời đại và phát triển của xã hội, do đó không có biện pháp trao đổi với các cháu. Trừ giờ lên lớp ra, sau khi tan học Nhà trường đều không quản lý học sinh. Các cháu tự sắp xếp hai phần ba thời gian còn lại.

Sự phát hiện này làm cho cụ Vương Trực vừa đau lòng lại lo lắng. Sự từng trải công tác văn hóa cơ sở lâu nay cho cụ biết, thiếu niên nhi đồng như cây con, nắn thẳng mới lên người. Tinh thần trách nhiệm tự nhiên dâng lên trong lòng cụ Vương Trực : Mở một "Ngôi nhà thiếu niên nhi đồng ở lại quê nhà", tổ chức những đứa trẻ không có người chăm sóc này lại, quan tâm chăm sóc sinh hoạt và phụ đạo học tập cho các em. Suy nghĩ này dần dần hình thành trong tâm trí cụ. Mùa hè năm 1998, cụ Trực với ý định thí điểm tổ chức Trại Hè gồm mười mấy em tham gia, tập trung các em lại làm bài tập, triển khai hoạt động giải trí, hiệu quả hết sức tốt đẹp sau khi kết thúc nghỉ hè. Năm sau, cụ Vương Trực đã mở rộng qui mô Trại Hè, phụ huynh mộ danh tới không ngớt, kết quả đã nhận hơn 100 em học sinh.

Có hai lần kinh nghiệm thành công Trại Hè đã cổ vũ mạnh mẽ cụ Trực. Mùa hè năm 2001, trước sự ủng hộ to lớn của chính quyền địa phương và người nhà, cụ Vương Trực đã đầu tư mấy chục nghìn Nhân Dân tệ, lợi dụng Nhà xưởng bỏ đi, mở Trung tâm trợ giúp giáo dục thiếu niên nhi đồng ở lại quê nhà.

Trung tâm trợ giúp giáo dục thiếu niên nhi đồng áp dụng quản lý với hình thức chặt chẽ, qui định các em sớm tối tự học, chấp hành chế độ học tập nghỉ ngơi nghiêm ngặt, ra vào cần đăng ký, buổi tối có người tuần tra, hàng ngày có người trực ban. Trung tâm còn mời 5 giáo viên phụ đạo và 4 nhân viên hậu cần. Mở Phòng đọc sách, đồng thời trang bị phương tiện học tập như Máy vi tính, máy Photocoppi, Camêra.v.v... và thiết bị thể thao như các loại cờ, các loại bóng.v.v... Mỗi một tháng Trung tâm còn triển khai thi kiểm tra một lần, thành tích giỏi được khen thưởng. Ngoài phụ đạo môn văn hóa ra, Trung tâm còn triển khai Hoạt động ngoài giờ học tập có lợi cho sức khỏe, nâng cao tố chất tổng hợp cho thiếu niên nhi đồng ở lại quê nhà.

Bố mẹ nữ sinh Lưu Đan năm nay 16 tuổi quanh năm làm việc xa nhà, bản thân em Lưu Đan sinh hoạt lâu ngày ở Trung tâm trợ giúp giáo dục. Bà Bạch Hiểu Hồng, mẹ em Lưu Đan cho chúng tôi biết :

Cháu ở đây an toàn, cháu cũng lớn rồi, 15-16 tuổi rồi, cũng sợ các cháu có việc này nọ cha mẹ không biết. Để cháu ở đây thành tích học tập có người quản lý, các mặt khác cũng tốt hơn. Ở đây không cho các cháu tùy tiện ra ngoài, nên cảm thấy an toàn, thành tích học tập cũng theo kịp. Nếu ở nhà đi học phải đi 5-6 dặm đường, cháu đi xe đạp cũng rất lo lắng. Từ mọi mặt cảm thấy cháu ở đây sẽ tốt hơn.

1 2