Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tự tìm kiếm niềm vui cho mình
   2008-10-30 15:55:03    CRIonline

Nghe Online

Ở thôn Diêm Trì Loan thị trấn Diêm Trì Hà thành phố Đan Giang Khẩu tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc có một Hợp tác xã hỗ trợ văn hóa, đây là Tổ chức phục vụ văn hóa dân gian do bà con thôn này tự thành lập. Thông qua hợp tác xã, bà con thôn xóm ngoài giờ làm việc có thể tận hưởng niềm vui của Hoạt động giải trí về văn hóa, thể thao.v.v... Hợp tác xã lấ́p chỗ chống thời gian nhàn rỗi của nông dân, phong phú cuộc sống tinh thần của nông dân.

Mỗi khi màn đêm phủ xuống, trên quảng trường không rộng lắm của thôn Viêm Trì Loan lại vang lên tiến nhạc của Hợp tác xã hỗ trợ văn hóa, bà con thôn xóm từ bốn phương tới vây quanh sân thành vòng trong vòng ngoài chật ních.

Thôn Viêm Trì Loan nằm sâu phía sau dãy núi Vũ Đương thánh địa Đạo Giáo nổi tiếng Trung Quốc, sống ở núi nhờ vào núi, nông dân thôn lợi dụng tài nguyên của núi chăm chỉ làm ăn đi lên khá giả. Cuộc sống khá giả rồi thì bắt đầu suy nghĩ tìm thêm niềm vui cho cuộc sống phẳng lặng.

Nhưng nguồn cung cấp giải trí cho bà con thôn xóm quá ít ỏi. Cơ sở hạ tầng văn hóa và thể thao trong thôn rất lạc hậu, tuy thị trấn có Trạm văn hóa, nhưng mỗi Trạm văn hóa chỉ có 1 – 2 nhân viên công tác, muốn cho đa số nông dân được hưởng phục vụ văn hóa có lẽ rất khó khăn. Nhằm vào những vấn đề này, thị trấn cũng nghĩ một số biện pháp, ví dụ xây dựng Nhà văn hóa, Thư viện văn hóa nông thôn .v.v..., tuy có hiệu quả nhất định, nhưng do phục vụ đơn điệu, sức thu hút không mạnh.

Năm ngoái, trước sự dẫn dắt của chính quyền địa phương, Hợp tác xã hỗ trợ văn hóa đầu tiên của thành phố Đan Giang Khẩu đã ra đời tại thôn Viêm Trì Loan. Theo xã viên cho biết, Hợp tác xã mới thành lập không bao lâu thì có hơn 120 người tự nguyện tham gia, nay đã có 274 thành viên. Hợp tác xã đã công khai bầu ra Ban quản trị và Ban giám sát quản trị, Trưởng Ban, Phó Ban và Tổng thư ký đều do người có văn hóa và uy tín trong thôn giữ chức.

Hợp tác xã làm việc ở tầng một Trụ sở thôn Viêm Trì Loan. Văn phòng làm việc, Phòng đọc sách, Phòng hoạt động tổng cộng rộng hơn 60 mét vuông, ngoài ra còn có một Sân khấu tổng hợp ngoài trời. Xã viên mang nhạc cụ, khí tài thể thao, sách báo.v.v... của mình tới đây, tự do hợp thành những Nhóm hoạt động văn hóa khác nhau. Sáu lãnh đạo Ban quản trị Hợp tác xã văn hóa luân phiên trực ban mỗi người một ngày đâu vào đấy. Chủ tịch Ban quản trị Hồ Khởi Đào cho biết :

Chúng tôi đưa khí tài giải trí của xã viên Hợp tác xã như Chiêng trống, Đàn nhị, bóng rổ, cờ tướng.v.v... tập trung lại bảo quản chung, cùng nhau sử dụng. Tài nguyên hỗ trợ cùng hưởng là đặc điểm lớn nhất của Hợp tác xã chúng tôi.

Bình thường, Hợp tác xã từ 8 giờ đến 10 giờ tối hàng ngày cố định triển khai hoạt động, xã viên tự tổ chức giải trí, cũng có một số hoạt động mang tính chất đột xuất, như vạch kế hoạch một số hoạt động ngoài trời, đi nơi khác biểu diễn.v.v... Nội dung hoạt động có Văn hóa dân tộc đánh trống sườn đồi, các loại bóng, xem sách báo, múa.v.v... Ông Hồ Khởi Đào nói, ông lớn lên trong tiếng "Chiêng trống sườn đồi".Ông biết Hình thức nghệ thuật dân gian thổi kèn đánh trống hát hò trên sườn đồi để cổ vũ tinh thần lao động cho mọi người này từ lúc học cấp một, 7 – 8 năm gần đây ông cũng luôn đi biểu diễn khắp các thôn xóm. Ba năm trước, thị trấn Viêm Trì Loan đã tổ chức Cuộc thi "Chiêng trống sườn đồi" có mấy trăm nghệ nhân tham gia, ông Đào đã giành giải nhất, sau đó người địa phương gọi ông là "Vua trống".

Khi chúng tôi đánh trống sườn đồi có một số động tác kịch tính, rất đẹp mắt. Người xem phấn khởi, người đánh trống càng phấn khởi hơn. Chúng tôi trước đây xem và hâm mộ người khác biểu diễn, nay có thể ra mắt với mọi người phong thái của mình, mang cho ngưởi khác niềm vui, cảm giác này thật phấn khởi.

1 2