Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  "Người mẹ nhân ái" Vương Kim Liên tỉnh Giang Tây miền Trung Trung Quốc
   2008-10-16 17:00:31    cri

 

 

Các em sinh hoạt vui tươi trong Trung tâm ủy thác quản lý. Em học sinh tên là Lý Tú Trân luôn gọi cô giáo Liên là mẹ, khi hỏi tới việc tại sao lại gọi là mẹ Liên. Em Lý Tú Trân nói :

Cô giáo Liên đối với em rất tốt, như mẹ em vậy.

Trung tâm còn có một em tên là Trần Lệ, năm em 8 tuổi, do bố mẹ em đi ngoại tỉnh mở hàng ăn, không có nhiều thời gian quan tâm em Trần Lệ và em trai, em Lệ vì thế mà trở nên chán học, bà Vương Kim Liên liền đón hai chị em Lệ về nhà mình. Em Trần Lệ nhớ lại nói :

Hai chị em em đã ở nhà cô giáo Liên mười năm, cô giáo Liên quan tâm thương yêu chúng em về đời sống và học tập như người mẹ vậy. Vì có cô giáo Liên, em mới thi lên được đại học. Do đó em nhất định phải cảm ơn mẹ Liên của em.

Em Quảng Giang Hồ cũng như hai chị em Trần Lệ, vô cùng cảm ơn cô giáo Liên. Em Hồ từng say mê chơi game trên mạng, còn thường xuyên gây gổ đánh nhau, sau đó bố mẹ em gửi em Hồ cho cô giáo Liên chăm sóc. Nay em Hồ đã vào học tại một Trường công nhân kỹ thuật Cống Châu.

Nhớ lại một đêm tháng 11 năm 2003, trời mưa to, Em vì đánh nhau với bạn học không dám về nhà, một mình trốn trên núi. Sau khi tỉnh dậy, bạn học cho em biết, đêm hôm qua cô giáo Liên vì đi tìm em mà đã ngã xuống hố sâu 7 – 8 mét, sau khi mẹ Liên trèo lên miệng hố, cuối cùng đã tìm thấy em, thấy em bị sốt mẹ Liên rất đau lòng. Việc này khiến em cảm thấy rất cắn dứt, em mãi mãi ghi nhớ tấm lòng của mẹ Liên giành cho chúng em.

Mười mấy năm qua, bà Vương Kim Liên chăm sóc chu đáo sinh hoạt và học tập cho các em ở lại quê nhà, nhưng bà lại không bao giờ nghĩ tới việc báo đáp. Ngoài thu sinh hoạt phí ít ỏi ra, bà Liên khước từ bất cứ đền bù kinh tế nào của cha mẹ các em, bà thậm chí còn chủ động giúp đỡ một số gia đình có khó khăn, giúp đỡ con cái của họ cắp sách tới trường.

Có một số người không hiểu được việc làm của bà Vương Kim Liên, bản thân bà có lương hưu hơn 1700 đồng nhân dân tệ, ông xã lại có thu nhập hơn 3000 đồng nhân dân tệ, tội gì mà lại vất vả mở Trung tâm ủy thác quản lý không kiếm tiền ?

Tôi không vì danh lợi, những đứa trẻ này trưởng thành lành mạnh về tư tưởng, học tập và sức khỏe, có thể giáo dục tốt các cháu là niềm vui lớn nhất của tôi.

Trước sự ảnh hưởng và dẫn dắt của bà Vương Kim Liên, người nhà của bà Liên cũng gia nhập hàng ngũ giúp đỡ những trẻ em ở lại quê nhà này. Các Trường Trung học và Tiểu học huyện Cống cũng nô nức triển khai Hoạt động quan tâm thương yêu "Trẻ em ở lại quê nhà".

Bà Vương Kim Liên nói, vì các cháu, bà sẽ làm việc suốt ở Trung tâm Ủy thác quản lý. Sau khi xảy ra Trận động đất mạnh Văn Xuyên Tứ Xuyên ngày 12 tháng 5, bà Vương Kim Liên bắt đầu kế hoạch làm một số việc theo sức mình cho trẻ mồ côi Vùng bị thiên tai động đất.

Tôi gần đây tham gia một hoạt động, nghìn người mẹ hiến dâng lòng nhân ái, nhận nuôi trẻ mồ côi Tứ Xuyên, tôi chuẩn bị nhận nuôi 1 – 2 cháu, tôi sẽ nuôi nấng chúng trưởng thành.


1 2