Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Hai cô gái "Thế hệ 8X" Tề Minh Vũ Và Thái Thái
   2008-08-28 18:01:28    cri

   

Các tình nguyện viên tại vùng bị thiên tai động đất

Nhắc tới sự thu hoạch trong công việc 9 ngày này, chị Minh Vũ cho biết, chị trước đây rất ham chơi, cũng không thật sự quan tâm tới người nhà. Trong mấy hôm ở vùng bị thiên tai động đất khiến chị trưởng thành nhiều, biết được quí trọng tình cảm với người khác. Khi chúng tôi hỏi chị còn chuẩn bị đi nữa không, chị Minh Vũ nói một cách rất kiên định :

Muốn chứ, lần này đi chỉ làm một việc nhỏ, tôi còn muốn đi xem, thấy tin tức trên mạng nói Vùng thiên tai cần nhân viên cứu viện, còn phải sắp xếp cho rất nhiều nhân dân bị thiên tai và làm công tác xây dựng lại.

Chị Thái Thái người Tứ Xuyên làm việc tại Thượng Hải cũng là "Thế hệ 8X" như chị Tề Minh Vũ, chị đến Vùng thiên tai sớm làm Người tình nguyện sau trận động đất mạnh 8 độ rich-te.

Tôi sinh ngày 5 tháng 3 năm 1983, quê ở thành phố Đức Dương tỉnh Tứ Xuyên, khi mới biết tin xảy ra trận động đất mạnh, tôi còn không tin là sự thật, bởi vì trong ký ức của tôi nơi này chưa bao giờ xảy ra thiên tai gì, đều nói là nơi gạo trắng nước trong. Tôi mua vé máy bay về ngay, đến khi về tới nhà vẫn rất kinh ngạc, bời vì nhà cửa đều sập đổ. Sắp xếp việc nhà xong, tôi đi tới cung thể thao Cửu Châu Miên Dương làm một số công việc vận chuyển thuốc men, phân phát tờ rơi về kiến thức phòng dịch, ở đó có một số nhân sĩ nước ngoài, mà tôi lại học ngoại ngữ, do đó tôi làm một số công việc phiên dịch, cùng với họ phân phát một số đồ chơi cho các em nhỏ trong những lều bạt.

Chị Thái phát hiện rất nhiều người làm công tác tình nguyện ở Cung thể thao Cửu Châu đều tầm lứa tuổi với mình. Tuy đều là thanh niên, nhưng làm việc đâu vào đấy, rất có kinh nghiệm.

Họ mới học năm thứ hai đại học, cũng khoảng 20 tuổi, đa số làm công việc vận chuyển, phân phát tờ rơi và chia cơm, Cung thể thao Cửu châu lúc ấy có hơn 20 nghìn người, ăn uống là một vấn đề lớn, sau khi ăn cơm còn phải quét dọn, phòng dịch, giúp quần chúng bị thiên tai lĩnh thuốc men, báo cho họ biết nơi nào có thể tắm rửa, bởi vì ở đó có rất nhiều người, những Người tình nguyện trẻ tuổi này còn có tác dụng duy trì trật tự.

1 2 3