Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Hai cô gái "Thế hệ 8X" Tề Minh Vũ Và Thái Thái
   2008-08-28 18:01:28    cri
"Thế hệ 8X" là cách gọi chung cho những người sinh trong những năm 1980 đến 1990, những người này đa số là con một, được gọi là lớp người "Sinh trưởng trong ánh nắng phòng kính", cũng thường bị mọi người cho là lớp người không có tinh thần trách nhiệm.

Chị Tề Minh Vũ sinh năm 1982, tại Khu tự trị Nội Mông miền bắc Trung Quốc, sinh viên chuyên ngành giáo dục thể dục thể thao. Sau khi xảy ra Trận động đất mạnh Văn Xuyên Tứ Xuyên Trung Quốc, chị Minh Vũ đã hạ quyết tâm tới vùng bị động đất làm Người tình nguyện. Chị Minh Vũ thông qua mạng kết bạn với 5 người cùng lứa tuối, sau một ngày đi mua sắm và trang bị, 6 thanh niên đã lên đường đi Vùng bị thiên tai động đất mạnh Tứ Xuyên. Chị nói:

   

Các tình nguyện viên tại vùng bị thiên tai động đất

Tôi sinh năm 1982, mới đầu xem thời sự thật kinh ngạc. Tôi cảm thấy nên làm việc gì cho quần chúng bị thiên tai, cảm thấy rất nhiều người đã hiến máu, quyên góp tiền cũng vậy. Ngoài hai mặt này ra, nghĩ còn làm được những việc gì nữa, do đó mới nghĩ tới đi Vùng thiên tai xem sao. Tới đó xem có thể giúp đỡ được gì cho nhân dân bị thiên tai. Là người sinh trưởng sau năm 80, hiện rất trẻ cộng thêm tôi học chuyên ngành giáo dục thể thể dục thể thao, cảm thấy mặt thể lực có ưu thế nhất định. Chúng tôi cùng nhau đi đều là thanh niên sinh sau năm 80, trên tàu hỏa chúng tôi chuyện trò nói, thanh niên "Thế hệ 8X" phải làm gương cho thanh niên "Thế hệ 9X"

Để không tăng thêm phiền phức cho đồng bào bị thiên tai, 6 thanh niên này tự mang theo nước uống, đồ ăn, thuốc men và lều bạt. Nhắc đến Đội ngũ 6 người này, nét mặt chị Minh Vũ rạng rỡ tự hào, chị Minh Vũ nói :

Đội ngũ chúng tôi với sự bố trí của mình đã trở thành một phân đội, chúng tôi có bác sĩ chữa bệnh, bác sĩ tâm lý, còn có hai nam kỹ sư rất khỏe mạnh, một quân nhân phục viên và tôi. Sức khỏe chúng tôi có thể tới vùng thiên tai làm một số công việc.

Phân đội cứu trợ chống thiên tai "Thế hệ 8X" này đã làm việc 9 ngày tại Vùng bị động đất mạnh Tứ Xuyên, đã tới các nơi Giang Du, thị trấn Long Môn Sơn, hồ treo sau động đất Đường Gia Sơn, Đô Giang Yển.v.v..., làm những công việc như sơ tán quần chúng bị thiên tai khỏi hồ treo, phân phát và vận chuyển vật tư.

Được biết hồ treo sau động đất Đường Gia Sơn có nguy hiểm, bảo chúng tôi sơ tán bà con thôn xóm, chúng tôi liền lên đường ngay. Mới đầu còn có một số người không muốn rời khỏi nơi đó, chúng tôi trò chuyện khuyên họ sơ tán, còn có chuyên gia tâm lý tiến hành đả thông tư tưởng. Cuối cùng mọi người đều sơ tán đi hết. Chúng tôi còn mua rau xanh, sữa bò, đồ nhật dụng trẻ sơ sinh tại Thị trường bán buôn ở thành phố Thành Đô chở tới Vùng bị thiên tai động đất.

1 2 3