Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Miễn toàn bộ học phí và tạp phí trong giai đoạn giáo dục nghĩa vụ ở nông thôn
   2008-07-31 11:43:45    cri
Các bạn đang nghe tiếng đọc bài của học sinh Trường trung học cơ sở xã Phấn Tiến, ngoại ô thành phố Trường Xuân tỉnh Cát Lâm miền đông bắc Trung Quốc. Trước những khuôn mặt khao khát học hỏi, ai có thể ngờ mới một năm trước thôi, có không ít các em trong số học sinh đó vì nghèo khó không có điều kiện cắp sách tới trường. Bắt đầu từ năm 2007, tỉnh Cát Lâm thực hiện miễn toàn bộ tạp phí, học phí trong giai đoạn giáo dục nghĩa vụ ở nông thôn, để cho những em thiếu niên nhi đồng thất học này lại cắp sách tới trường.

Em học sinh vừa đọc bài giảng văn tên là Trương Nguyệt, là học sinh năm thứ hai sơ trung tức lớp 8 Trường trung học cơ sở 27 thôn Nhất Gian, xã Phấn Tiến. Khi nhắc tới cuộc sống gia đình khó khăn, em Trương Nguyệt năm nay 15 tuổi có phần chín chắn hơn các bạn cùng lứa tuổi. Em Trương Nguyệt cho biết :

Nhớ khi mới 5 – 6 tuổi, bố mẹ ly hôn, lúc ấy mẹ một mình nuôi em, em còn phải đi học, mẹ em lại không được khỏe mạnh, em cảm thấy mình là gánh nặng của gia đình.

Sau này, mẹ em Nguyệt lại thành lập gia đình với một nông dân địa phương, bố dượng đi làm thuê ở ngoài, cuộc sống gia đình cũng tàm tạm, cuộc sống của hai mẹ con không vì thế mà được cải thiện đáng kể. Em Nguyệt rất thông cảm với hoàn cảnh của mẹ, và đã quyết định bỏ học, đi làm kiếm tiền. Em Nguyệt thế là lẳng lặng rời khỏi nhà trường.

Giáo viên Dương Thiệu Hưng chủ nhiệm lớp em Trương Nguyệt sau khi biết tình hình này đã ba lần tới thăm gia đình em Nguyệt để tìm hiểu tình hình. Giáo viên Dương Thiệu Hưng cho biết :

Thông qua những lần tới thăm gia đình tôi thấy con em các gia đình nghèo khó đã để cho tôi ấn tượng thật khó quên đó là tâm lý khao khát học hỏi của các em. Em Trương Nguyệt viết trong nhật ký của mình là : Mong bản thân mau lớn lên, cũng mong giờ đây bản thân có thể giải quyết một số khó khăn của gia đình.

Năm 2007 là năm then chốt cải cách lệ phí giáo dục nông thôn Trung Quốc, bắt đầu từ năm đó, học sinh trung học và tiểu học giai đoạn giáo dục nghĩa vụ nông thôn toàn quốc đều được miễn toàn bộ tạp phí học phí, miễn phí cung cấp sách giáo khoa và trợ cấp sinh hoạt phí nội trú cho những học sinh gia đình nghèo khó ở nông thôn. Miễn trừ tạp phí học phí cho gần 150 triệu học sinh trung học và tiểu học trong toàn Trung Quốc. Khi tin vui này truyền tới nhà em Nguyệt, niềm hân hoan phấn khởi của mọi người tràn ngập trong gia đình. Chị Kỳ Tú Bình, mẹ em Nguyệt càng không ngờ chính sách ưu đãi của nhà nước cắt giảm gánh nặng cho nông dân nhanh tới với họ như vậy.

Cả nhà đều hết sức cám ơn sự quan tâm và giúp đỡ của chính phủ đối với con em gia đình, có chính sách này đã khiến con em không có điều kiện đi học thực sự có hy vọng, khiến các em có thể học hành tới nơi tới chốn.

1 2