Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Một chiếc chổi quét lên niềm hạnh phúc
   2008-07-17 15:25:16    cri

Bốn giờ sáng tinh mơ hàng ngày, khi mọi người còn chìm trong giấc ngủ, thì anh công nhân Môi trường Từ Huy đã bắt đầu bận rộn với công việc quét dọn vệ sinh. Quê anh Huy ở Vu Hồ tỉnh An Huy, nay anh làm công nhân Môi trường tại thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang miền đông Trung Quốc. Là một nhân viên lao động từ tỉnh khác tới đây, chỉ với chiếc chổi anh đã làm nên sự nghiệp, bản thân anh dành được hết vinh dự này tới vinh dự khác, sự tích của anh đã làm cảm động mọi người xung quanh.

Anh Từ Huy năm nay 41 tuổi. Bảy năm trước anh đã từ giã quê hương tới thành phố Ninh Ba tỉnh Chiết Giang, trở thành "Người thợ làm đẹp bộ mặt thành phố" ở đây.

Tôi vốn là người Vu Hồ tỉnh An Huy, vợ tôi tới Ninh Ba trước tôi. Công việc quét dọn vốn vừa bẩn thỉu lại mệt nhọc, nhưng công việc và đãi ngộ bảo đảm, cuối cùng tôi vẫn quyết định tới thành phố Ninh Ba làm công nhân môi trường suốt tới nay.

"Quét dọn cũng phải quét dọn ra trò trống". Bắt đầu từ hôm làm công nhân quét dọn, anh Huy đã lẳng lặng hạ quyết tâm. Đoạn đường anh Huy phụ trách quét dọn là "Khúc xương" khó gặm. Cửa hiệu dày đặc, người đi lại nhiều, còn có một chợ bán rau cỏ, quét dọn vệ sinh rất khó khăn. Sáng sớm hàng ngày, anh Huy thường trước hết quét dọn sạch sẽ một lượt đoạn đường phố anh phụ trách, sau đó quét dọn tuần hoàn trên đường với tốc độ nhanh nhất, khi nhanh nhất chỉ cần 12 phút thì có thể "Chạy" hết đoạn đường dài gần 700 mét. Anh Huy đồng thời còn làm Tuyên truyền viên tình nguyện về giữ gìn vệ sinh bảo vệ môi trường, gặp người đi đường vứt rác bừa bãi, anh kịp thời nhắc nhở mọi người thùng rác gần nhất ở chỗ nào. Đối với những thương nhân hay vứt rác bừa bãi, anh cũng thường kiên nhẫn trò chuyện trao đổi với họ, và đặt một thùng đựng rác tạm thời trước cửa hiệu.

Lâu ngày, do những lời khuyên ngăn chân tình của anh Huy đã làm thay đổi những hành vi thiếu văn minh trước đây của đa số thương nhân. Đoạn đường phố này cũng trở thành "Đoạn đường miễn kiểm tra" có tiếng ở Ninh Ba, khi kiểm tra vệ sinh môi trường chưa bao giờ bị trừ điểm. Thế là ngày càng nhiều người thành phố Ninh Ba biết về anh. Điều đáng nhắc tới là năm 2004, anh Huy được bầu là "Ngôi sao người lao động ngoại tỉnh". Bà Trương Cúc Phi, lãnh đạo Cục vệ sinh môi trường là người tiến cử anh Huy tham gia bình chọn nói, tôi làm như thế là vì cảm động trước tinh thần làm việc tháo vác vững vàng của anh Từ Huy.

Anh ấy làm việc đâu vào đấy, không tính toán lợi ích cá nhân được mất, tích cực vươn lên. Do đó năm 2004, tôi mới tiến cử anh ấy tham gia bình chọn Ngôi sao người lao động ngoại tỉnh.

Các đồng nghiệp đều hết lời khen ngợi anh Huy, anh Lý nói :

Chúng tôi ở quê hương đã quen biết nhau, vừa là đồng hương vừa là đồng nghiệp, anh ấy làm việc miệt mài có trách nhiệm, trong cuộc sống nhiệt tình giúp đỡ người khác, làm việc rất cẩn thận, có tác dụng dẫn đầu mọi người.

1 2 3