Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Lòng nhân ái không biên giới
   2008-06-19 16:06:34    CRIonline

 Nghe Online

Từ khi Văn Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên Trung Quốc xảy ra trận động đất mạnh vào hồi 14: 28 ngày 12 tháng 5 đến nay, các loại vật tư cứu trợ từ các nơi Trung Quốc và nước ngoài ùn ùn không ngớt vận chuyển tới khu vực bị động đất. Trong tiết mục hôm nay, Hùng Anh xin kể với các bạn một vài câu chuyện quyên góp vật tư cứu trợ cho Vùng bị động đất mạnh.

Ngày 12 tháng 5, sau khi Văn xuyên tỉnh Tứ Xuyên xảy ra trận động đất mạnh 8 độ rich-te, anh Thành Long diễn viên điện ảnh người Hoa nổi tiếng đã ngừng tất cả công việc quay phim, lập tức tới Bắc Kinh, cùng chung với Nhà truyền thông Hồng Kông Dương Thụ Thành quyên góp 10 triệu đồng nhân dân tệ cho vùng thiên tai động đất Tứ Xuyên, để giải quyết khó khăn trước mắt cho nhân dân vùng bị thiên tai. Sau đó , anh Thành Long đã làm một bộ Phim truyền hình ngắn, kêu gọi người Hoa trên toàn thế giới ủng hộ nhân dân vùng bị thiên tai động đất mạnh.

Thưa các quí vị, tôi là Thành Long, tôi xin kêu gọi toàn thể con cháu Trung Hoa gắn kết lòng nhân ái, giúp đỡ đồng bào vùng bị thiên tai động đất mạnh vượt qua gian khó, xây dựng lại quê nhà, mọi người hãy dang rộng vòng tay trợ giúp, hiến dâng lòng nhân ái cho nhân dân vùng bị thiên tai.

Ngày 16 tháng 5, anh Thành Long đã đến Đài truyền hình trung ương Trung Quốc hát bài hát cứu trợ thiên tai động đất "Sống chết có nhau". Sau khi nghỉ ngơi vẻn vẹn mấy tiếng đồng hồ, anh lại đáp máy bay riêng từ Bắc Kinh tới thành phố Thành Đô, chở 100 nghìn chai nước suối và lương thực trị giá 1 triệu đồng nhân dân tệ tới vùng bị thiên tai và phân phát cho nhân dân bị thiên tai, xuống thăm hỏi những người bị thương và trẻ mồ côi.

Trước mắt mà nói, chúng tôi không biết làm gì, chỉ có thể làm được những việc như trên. Nhưng tôi biết, tôi sau này phải làm thế nào xây dựng lại quê nhà và trường học cho các em học sinh.

Ngày thứ sáu sau khi xảy ra trận động đất mạnh 8 độ rich te, một hoạt động quyên góp qui mô lớn mang tên "Hiến dâng lòng nhân ái" đã được tổ chức tại Đài truyền hình trung ương Trung Quốc. Hoạt động này do 7 cơ quan chính phủ Trung Quốc cùng tổ chức, có hơn 500 nhân sĩ nổi tiếng các giới và văn nghệ sĩ tham gia biểu diễn quyên góp cho vùng thiên tai. Nhiều nhân sĩ giới văn nghệ Đại lục và khu vực Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan Trung Quốc đã tích cực tham gia hoạt động quyên góp từ giờ phút sớm nhất, rất nhiều doanh nghiệp lớn và Đoàn thể xã hội cũng quyên tiền trong buổi biểu diễn này, cuối cùng đã quyên góp được cho Vùng thiên tai động đất 1 tỉ 514 triệu đồng nhân dân tệ. Nghệ sĩ nổi tiếng Từ Bái Đông nói :

Thiên tai ập đến, chúng ta chớp mọi thời gian cứu người, tính mạng con người không còn thì chẳng còn gì cả, nay lại đến lúc xây dựng lại quê nhà, chủ đề đêm biểu diễn hôm nay của chúng tôi là kêu gọi nhân dân toàn quốc hiến dâng lòng nhân ái, ai nấy đều mở lòng nhân ái, có máu góp máu, có tiền góp tiền, có sức góp sức, tôi nghĩ dân tộc chúng ta không bao giờ chịu khuất phục.

Vợ chồng ông Trương Tường Thanh, Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty hữu hạn tập đoàn gang thép liên hợp Vinh Trình thành phố Thiên Tân trước khi tới dự đã quyên góp 30 triệu đồng nhân dân tệ. Tại hiện trường đêm văn nghệ "Hiến dâng lòng nhân ái", ông Trương Tường Thanh tỏ ý quyên góp thêm 70 triệu đồng nhân dân tệ để giúp đỡ nhân dân vùng bị thiên tai xây dựng lại quê nhà.

Ông Trương Tường Thanh là người sống sót trong trận động đất mạnh Đường Sơn Trung Quốc xảy ra cách đây 20 năm trước. Ông nói, là một trẻ mồ côi do bị thiên tai động đất, trông thấy Trận động đất mạnh Tứ Xuyên xảy ra gần đây gây tổn thất lớn cho nhân dân địa phương, ông Trương Tường Thanh cảm thấy nên dốc tất cả để cứu giúp nhân dân vùng bị thiên tai. Ông Trương Tường Thanh nói :

1 Tỉ 300 triệu dân chẳng có hoạn nạn nào mà không gánh nổi, nên hiến dâng lòng nhân ái, mỗi một người Trung Quốc đều nên làm như vậy. Còn bản thân tôi cũng đã được quan tâm thương yêu nhiều như vậy, được Đảng và Nhà nước bồi dưỡng giáo dục, chúng tôi chỉ là truyền lòng nhân ái mà thôi.

1 2