Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Căn nhà mất đi lại trở về với cư dân Trương Thụy
   2008-06-05 17:51:54    cri

Nghe Online

 

 

Trong quan niệm truyền thống của Trung Quốc, nhà cửa là mái ấm của một đời người, vì thế mà là tài sản quan trọng nhất. Năm 2007, câu chuyện không may xảy ra đối với gia đình anh Trương Thụy bị dỡ nhà ở thành phố Bắc Kinh, khiến anh Thụy cho tới nay nhắc tới lòng vẫn rối bời. Đã nửa đời người mà nhà cửa của anh bị giải tỏa, nhà mới lại chưa biết kết quả ra sao. May mắn là trước sự giúp đỡ của cơ quan chính quyền địa phương, vấn đề nhà cửa đã được giải quyết thỏa đáng.

Tháng 7 năm 2006, anh Trương Thụy và 8 gia đình cư dân quận Phong Đài thành phố Bắc Kinh đã ký Bản thỏa thuận với doanh nghiệp khai thác địa ốc, ngôi nhà một tầng của họ thực hiện đền bù chuyển đi nơi khác, họ sẽ được ưu tiên mua nhà do Doanh nghiệp khai thác địa ốc xây dựng ở chỗ khác với giá ưu đãi. Trước họ đã có nhiều cư dân ký kết thỏa thuận với Doanh nghiệp khai thác địa ốc. Nhìn thấy không ít người đều đã thuận lợi nhận được nhà mới, anh Thụy hết sức phấn khởi. Nhưng sự việc xảy ra sau đó đã làm cho anh trở tay không kịp :

Bởi vì đợt đầu sau khi ký kết xong, còn phải đến chỗ mua nhà ký một Bản thỏa thuận nữa, khi đến lượt chúng tôi, Doanh nghiệp khai thác địa ốc cứ thoái thác, từ tháng 7, tháng 8 kéo dài tới tháng 12. Chúng tôi bắt đầu đi tìm Doanh nghiệp khai thác, nhưng lúc đó vốn chu chuyển gặp khó khăn, nên họ lẩn tránh.

Nhà cũ đã bị dỡ, chưa ký kết Hợp đồng nhà mới, cả gia đình đành ở căn nhà thuê tạm thời, ngày này qua ngày khác, ai nấy trong nhà ruột nóng như thiêu. Anh Thụy hàng ngày đi làm, bà Vương Kim Vinh mẹ anh Thụy năm nay 60 tuổi đứng ngồi không yên, do lo lắng Doanh nghiệp khai thác địa ốc không thực hiện lời hứa, bà Vinh cứ 7 giờ sáng hàng ngày là đi bộ nửa tiếng đồng hồ tới Văn phòng bán nhà thuộc Doanh nghiệp khai thác địa ốc để đợi kết quả, buổi trưa đói bụng thì lại đi bộ về nhà ăn bát mì sợi rồi lại tới Văn phòng bán nhà cửa, cứ như vậy bà kiên trì ba tháng trời.

Cứ tưởng chờ đợi như thế sẽ có chuyển biến mới, nhưng sự việc xảy ra sau đó đã làm cho anh Trương Thụy và những gia đình khác hoàn toàn mất kiên nhẫn.

Căn hộ khép kín mà tôi muốn mua, thông qua một người quen biết, anh ấy cho biết đã mua rồi, chúng tôi mới phát hiện ra sai xót. Bởi vì tôi đã đăng ký mua Căn hộ khép kín đó rồi. Biết được tình hình này, bà cụ lúc ấy rất sốt ruột, tiền đền bù cũng không có, nhà cửa cũng không có.

1 2