Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Cô gái lái thuyền trên hồ Tây Dương Tú Bình
   2008-05-15 14:07:04    CRIonline

Ngồi thuyền du ngoạn hồ Tây, vừa ngắm phong cảnh xung quanh hồ, vừa lắng nghe trích đoạn vở Việt kịch nồng đượm, phải chăng là một cách thư giãn ? Người ca đoạn Việt kịch vừa rồi là Cô gái lái thuyền trên hồ Tây Dương Tú Bình --- Nhân vật chính của câu chuyện hôm nay.

Trong lịch sử, cô gái lái thuyền trên hồ Tây đa số là do cuộc sống bắt buộc xuất đầu lộ diện, vất vả chèo thuyền đưa đón khách du lịch. Mấy chục năm trước, cô gái lái thuyền trên hồ Tây trở thành di vật thời đại cũ rút khỏi vũ đài lịch sử. Nhưng những năm gần đây, nhiều khách du lịch và cư dân thành phố Hàng Châu tỉnh Chiết Giang đều mong tái hiện cảnh tượng trước đây "Chèo thuyền nhẹ lướt trên hồ Tây, lanh lảnh lời cô gái lái thuyền, tấp nập du thuyền vọng tiếng ca". Bởi vậy, tháng 5 năm 2006, Tổng công ty du thuyền hồ Tây Hàng Châu đã chính thức tuyển chọn 20 cô gái lái thuyền trên hồ Tây trong toàn quốc. Cô gái Dương Tú Bình vừa ca Việt kịch sau khi tuyển chọn nhiều lần, đã trở thành cô gái lái thuyền trên hồ Tây.

Muốn làm cô gái lái thuyền dứt khoát phải biết chèo thuyền và bơi lội. Trải qua hơn một tháng đào tạo "kiểu ma quỉ", 20 cô gái lái thuyền cuối cùng đã tất cả sát hạch thông qua và chính thức làm việc.

Trước khi làm cô gái lái thuyền, chị Dương Tú Bình từng làm giáo viên mẫu giáo 9 năm ở Hàng Châu. Năm 2002, chị nghỉ việc dạy mẫu giáo, giúp chồng kinh doanh ngoại thương. Họ mỗi năm thu nhập khoảng 200 nghìn đồng nhân dân tệ, mà chị đã có nhà và xe ô tô ở thành phố Hàng Châu, cuộc sống sung túc phơi phới, chị Bình hoàn toàn có thể ở nhà nội trợ gia đình đàng hoàng thoải mái. Nhiều người không hiểu chị tại sao lại ghi tên làm cô lái thuyền, để chịu nỗi vất vả này. Chị Bình nói, vừa nghe nói hồ Tây tuyển nữ lái thuyền là chị muốn tham gia ngay. Chị Bình nói :

Ở nhà một mình cũng cô quạnh, còn trẻ trung như thế này mà không làm việc gì cũng không được. Ngẫm nghĩ hồ Tây đẹp như thế cũng là một nguyên nhân thu hút tôi. Tôi cảm thấy nếu có thể làm nữ lái thuyền trên hồ Tây, làm chút việc cho hồ Tây, cũng là một công việc mà mình yêu thích.

Chị Trần Quốc Quyên năm nay 35 tuổi cũng như chị Dương Tú Bình, cũng vì yêu thích phong cảnh tươi đẹp hồ Tây Hàng Châu, đã từ Thiệu Hưng tới Hàng Châu làm cô gái lái thuyền trên hồ Tây.

Sinh hoạt và làm việc ở Hàng Châu có cảm giác như ở Thiên đường, một sự hưởng thụ ở thế gian.

Chị Dương Tú Bình nói, từ khi làm nữ lái thuyền trên hồ Tây, chị đã phơi nắng đen cháy, da dẻ cũng không mịn màng như trước nữa, nhưng cảm thấy cuộc sống phong phú.


1 2