Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Ông Kim Yeong Rea--một nhà doanh nghiệp Hàn Quốc tại Thiên Tân Trung Quốc
   2008-04-10 16:51:56    cri

Trước sự giúp đỡ của ông Kim-yeong-rea, 13 trẻ mồ côi này không những tiếp tục cắp sách tới trường, được giáo dục qui củ, mà các mặt như tính cách, tâm lý.v.v… đã được trưởng thành lành mạnh. Ông Kim-yeong-rea còn nhớ khi lần đầu đón 13 trẻ mồ côi nghèo khó này tới Công ty, một cháu gái đứng nấp sau người khác, luôn cúi đầu, im lặng không nói chuyện. Đi sâu tìm hiểu được biết, sau khi bố mẹ cháu gái này qua đời, áp lực tinh thần to lớn và gánh nặng sinh hoạt khiến cháu gái nẩy sinh tâm lý tự ti, lầm lì ít nói, lên lớp không dám giơ tay phát biểu, thành tích học tập cũng không khá. Lúc này ông Kim-yeong-rea nhận thức sâu sắc rằng nghèo khó và cô độc đã ảnh hưởng tới tâm lý sức khỏe của cháu. Do đó, ông đã chủ động tâm sự với cháu, khích lệ cháu dũng cảm với cuộc sống, và liên lạc với ông bà của cháu, ghi tên cho cháu tham gia lớp tập múa căn cứ theo hứng thú của cháu, còn thường xuyên đến hiện trường lớp tập múa cổ vũ cháu. Dần dần, cháu gái này trở nên hoạt bát cởi mở, thành tích học tập cũng đi lên vùn vụt.

Cháu Mã Dư Tình nay đã là học sinh lớp 6 một trường tiểu học thành phố Thiên Tân, thành tích học tập cũng rất xuất sắc. Gặp chúng tôi, em rất hồ hởi chào hỏi, không còn tìm thấy dáng dấp tự ti đơn độc trên người em. Nhắc đến ông Kim-yeong-rea, em Mã Dư Tình tràn đầy xúc động nói :

Em mỗi tháng tới Công ty của ông Kim-yeong-rea một lần, ông cùng với chúng em ăn cơm, mỗi tháng cho em 300 đồng nhân dân tệ sinh hoạt phí. Em nhất định phải học tập thật tốt, lấy thành tích học tập giỏi để báo đáp ông Kim-yeong-rea.

Ông Kim-yeong-rea tài trợ cho một cháu gái khác tên là Trịnh Vinh, nay đã là học sinh lớp chín Trung học cơ sở. Mẹ em sinh em xong rồi qua đời, bố em sau khi mắc bệnh bại liệt mấy năm cũng tự vẫn qua đời, bỏ lại em sống với bà nội ốm yếu. Em Trịnh Vinh bất hạnh đã may mắn gặp ông Kim-yeong-rea. Em Trịnh Vinh nói, em học được từ ông Kim-yeong-rea là khi người khác gặp khó khăn thì nên dang tay nhiệt tình giúp đỡ họ, nhắc tới tương lai, em Vinh cũng mong bản thân mình cũng có thể giúp đỡ người khác như ông Kim-yeong-rea :

Em từng có một lần nghĩ tới sau này lớn lên cũng mở công ty, cũng giúp đỡ những học sinh nghèo khó, họ nếu không tìm được việc làm thì có thể tới công ty làm việc.

Trước sự ảnh hưởng của ông, phu nhân của ông Kim-yeong-rea cũng trở thành hậu thuẫn vững mạnh của ông, có thức ăn ngon thường không quên để lại một phần cho đám trẻ này, thấy quần áo vừa ý là mua về cho các em. Con trai và con gái của ông Kim-yeong-rea đang học tập và làm việc tại Bắc Kinh cũng coi nhóm trẻ mồ côi nghèo khó này như các em trong nhà, thường xuyên đôn đốc các em nỗ lực học tập. Hiện nay, gia đình họ trở thành một đại gia đình vui tươi thực sự. Nhân viên Công ty cũng bị ông lôi cuốn, thường xuyên tự giác làm một số việc cho các em. Chị Cung Ni Na, nhân viên của công ty thường xuyên tiếp xúc với các em, các em đã coi như chi ruột của mình. Chị Cung Ni Na nói :

Tôi cảm thấy giám đốc Kim-yeong-rea là người nước ngoài mà lại nhiệt tình với thiếu niên nhi đồng Trung Quốc như vậy, làm cho tôi rất cảm động, nên học tập ông, tuy hiện nay chúng tôi không có khả năng tài trợ các em nghèo khó, nhưng sau này có khả năng cũng sẽ làm như thế. Cứ nhắc đến đám trẻ mà ông tài trợ, thì ông Kim-yeong-rea mặt mày rạng rỡ tươi cười. Ông nói, nhìn thấy các cháu mồ côi được tài trợ vui vẻ, tự tin trưởng thành là niềm hạnh phúc lớn nhất của ông :

Mới đầu khi thấy mười ba đứa trẻ, nét mặt các cháu buồn rười rượi, thấy người là muốn né tránh, nay khuôn mặt các cháu rạng rỡ, trông rất hạnh phúc, thấy các cháu khôn lớn, tôi cảm thấy rất tự hào.

Ông Kim-yeong-rea nói, ban đầu quyết định tài trợ 13 trẻ mồ côi nghèo khó là vì khi ông mới mở xưởng, công ty tổng cộng có 13 nhân viên kể cả ông. Ông có kế hoạch năm nay sẽ tài trợ 30 học sinh, nếu điều kiện cho phép, sắp tới sẽ xây dựng một ký túc xá, để cho những đứa trẻ này ăn ở tập trung, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ.


1 2