Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Anh Gai-shan-ding—Một người nước ngoài dẫn chương trình truyền hình thành phố Nam Kinh
   2008-04-03 12:40:06    cri

Anh Gai-shan-ding biết người Trung Quốc hình dung nhà giáo là "Tấm gương học tập cho học sinh", không những anh dốc hết sức mình giảng dạy học sinh, mà còn làm gương về đạo đức và tinh thần. Tuy là rất nhiều áp lực, nhưng anh cũng cảm thấy rất thiêng liêng. Anh nói hiện nay điều khiến anh không yên tâm nhất là học sinh, những em học sinh đó cũng như con cái của anh, cần phải chăm sóc tươm tất.

"Nay tôi quan tâm nhất là học sinh của tôi. Các em như là con cái của tôi. Tôi hiện nay chưa có con, nhưng các em là con em của tôi. Tôi có 300-400 người con. Thật hết xảy."

Niềm hạnh phúc nhất trong cuộc sống riêng của anh Gai-shan-ding là cưới chị Lý Na, người vợ Trung Quốc xinh đẹp, hiểu nhau. Họ tình cờ quen biết ở thành phố Thượng Hải, sau đó trải qua thời gian xa cách nhau dài. Cuối cùng, chị Lý Na quyết định thôi việc, đến thành phố Nam Kinh với anh. Chị Lý Na nói, ban đầu chị gặp anh ở tiệm rượu, sự thông minh và dí dỏm của anh Gai-shan-ding đã lọt vào mắt xanh chị.

"Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh ấy là người nước ngoài này nói tiếng phổ thông Trung Quốc rất sõi, rất dí dỏm, lúc ấy trò chuyện khá lâu, anh ấy hiểu biết rất sâu rộng. Lúc đó chúng tôi cùng chơi câu đố chữ Trung Quốc, tôi thua anh ấy. Tôi cảm thấy anh ấy rất thông minh."

Tan tầm, anh Gai-shan-ding thích trò chuyện với chị Lý Na, nói chuyện về công việc và những điều tai nghe mắt thấy, có lúc ý kiến bất đồng, họ cũng thích tranh luận, đối với người thương yêu nhau mà nói thì tranh cãi cũng là mật ngọt.

Ngày lễ ngày nghỉ, cũng như những người nước ngoài khác cư trú lâu ở Trung Quốc, anh thích cùng vợ đi du lịch. Anh Gai-shan-ding đi qua nhiều thành phố lớn và danh lam thắng cảnh của Trung Quốc. Anh nói, ở Trung Quốc đi du lịch rất thuận tiện.

"Ở Trung Quốc đi du lịch rất giản đơn, có thể mua vé tàu hỏa, vé xe đường dài. Ở Mỹ nếu không có xe hơi thì hơi khó khăn, giá cả cũng tương đối đắt. Tôi thích đạp xe đi trên đường núi, như buổi tối tôi cần ăn cơm, tắm gội, uống bia, mỗi nơi đều có khách sạn Mi-ni, thỏa mãn nhu cầu của tôi."

Anh Gai-shan-ding sinh sống ở thành phố Nam Kinh 6 năm, đã hoàn toàn hòa mình vào địa phương. Anh không coi mình là người nước ngoài tạm trú, mà coi mình như cư dân thành phố Nam Kinh bình thường, cho rằng nơi đây là nhà của mình. Trước đây ở Mỹ, anh Gai-shan-ding từng làm qua công việc tư vấn môi trường nhiều năm, ở thành phố Nam Kinh, anh cũng mong nơi đây có thể biến đổi ngày càng tươi đẹp.

Anh Gai-shan-ding nói, chính quyền thành phố từng mời anh tham gia tư vấn chính sách, quan chức chính quyền thẳng thắn giới thiệu tình hình công tác và tiến triển, lắng nghe ý kiến của họ đối với việc xây dựng công tác quản lý hành chính thành phố. Anh nói, sau đó thấy nhiều kiến nghị của mình được thực thi, đã khiến anh cảm thấy mình là chủ nhân của thành phố này.

"Trung Quốc là nơi rất thích hợp sinh hoạt và công tác. Làm việc ở Trung Quốc rất thoải mái, sinh sống rất dễ chịu, tôi thích nhất dạy học, ăn uống và làm mọi công việc ở đây. Trung Quốc là nơi rất an toàn và rất tốt đẹp."


1 2