Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Câu chuyện sáng lập sự nghiệp của chị Lưu Lệ Hoa
   2008-03-27 15:11:34    CRIonline
Công ăn việc làm là gốc của đời sống nhân dân, làm thế nào giải quyết tốt vấn đề công ăn việc làm là việc lớn hàng đầu mà chính quyền thành phố Bắc Kinh luôn luôn quan tâm. Những năm gần đây, thành phố Bắc Kinh đã sử dụng hàng loạt biện pháp, tăng thêm tiền vốn nâng đỡ những người thất nghiệp tìm lại việc làm và sáng lập sự nghiệp.

Chị Lưu Lệ Hoa sau khi ly dị với chồng, đã một mình nuôi con sinh sống. Trước mắt cậu con trai ngày một lớn, tiêu tiền ngày càng nhiều, nhưng chị thất nghiệp không có nguồn thu nhập ổn định. Cuộc sống không ổn định khiến chị Hoa ngủ không ngon giấc.

Tôi ban đầu làm việc tại Nhà máy dệt len vào năm 1981, năm 1993 Nhà máy dệt len kinh doanh xuống dốc, tôi lại chuyển tới một công ty khác, năm 2005 thì thất nghiệp, sau khi thất nghiệp, hồ sơ của tôi để ở Văn phòng phường, do tuổi tác ngày một tăng, tìm lại công việc rất khó khăn.

Sau khi biết tình hình của chị Lưu Lệ Hoa, Ban cộng đồng chung cư Bách Thảo Viên khuyến khích chị tham gia lớp đào tạo tay nghề miễn phí cho công nhân viên thất nghiệp do Ban chung cư tổ chức. Chị Hoa lần lượt tham gia lớp đào tạo nghệ thuật cắm hoa, sử dụng vi tính.v.v... Nắm một môn kỹ thuật, tìm một công việc không khó đối với nhiều thanh niên, nhưng đối với chị Lưu Lệ Hoa năm nay hơn 40 tuổi mà nói thì con đường tìm lại việc làm đầy gập ghềnh trở ngại.

Có đơn vị chê chúng tôi nhiều tuổi, cũng đi tới mấy nơi, tới Phòng công thương làm việc hai tháng, bán báo Buổi Chiều 3 tháng, chào hàng ở siêu thị 3 tháng, đều không có việc dài hạn, thu nhập cũng không cao.

Đứng trước khó khăn chị Lưu Lệ Hoa không bị quật ngã, chị tích cực tìm cơ hội để thay đổi hiện trạng. Lúc bấy giờ, chính sách tài trợ cho cư dân thất nghiệp lập nghiệp hữu quan của thành phố Bắc Kinh đã gợi lên nhiệt tình lập nghiệp tự chủ của chị.

Bởi vì tôi một mình nuôi con, do đó muốn làm công việc theo tính cách của mình. Thế là tôi trình bày suy nghĩ của mình với Phòng bảo đảm xã hội. Lãnh đạo Phòng bảo đảm xã hội cũng rất ủng hộ, giúp đỡ tìm hạng mục, có hạng mục máy lọc nước uống, là loại chất khoáng mới. Chuyên gia cũng rất quan tâm, tôi cũng cảm thấy đây là một hạng mục tốt.

Sau khi tham gia lớp đào tạo lập nghiệp do chính quyền tổ chức, chị Lưu Lệ Hoa đã vay khoản tiền nhỏ 50 nghìn đồng nhân dân tệ không lãi suất của chính quyền cung cấp. Có tiền vốn khởi động rồi, cộng thêm sự ủng hộ của chính quyền về chính sách như giảm miễn thuế đối với nhân viên tìm lại việc làm, trợ cấp bảo hiểm xã hội.v.v..., chị Hoa bắt đầu đi lên con đường lập nghiệp của mình. Chị mới đầu mở Công ty thiết kế tranh ảnh sách báo, gần đây mới tiếp nhận một hạng mục bản quyền về chữa bệnh rụng tóc.

1 2