Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Sự lưu luyến màu xanh của ông Hình Di Tiền.
   2008-03-20 15:00:17    cri

Năm 1997, chính quyền thành phố Văn Xương chính thức phê chuẩn thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên chim chóc Danh Nhân Sơn, ông tiến hành tuyên truyền yêu mến bảo vệ chim chóc và Khu bảo tồn thiên nhiên trong dân chúng thôn xóm cũng đã có hiệu quả, bà con thôn xóm xung quanh đã có ý thức này. Những điều đó khiến ông Hình Di Tiền cảm thấy phấn khởi và yên lòng.

Nay bà con thôn xóm không những không bắn chim, mà còn ngăn cấm người ngoài tới bắn chim, chủ động bảo vệ môi trường. Trước đây mỗi khi biển nổi gió thì bà con đi ngay để nhặt quả dừa, cây cối bị đổ. Nay bà con chạy ngay vào rừng chim con bị rơi mang về sưởi ấm, bón ăn, rồi thả về rừng.

Đúng như ông Hình Di Tiền nói, ngày càng nhiều nông dân trong thôn không những thông cảm và ủng hộ cách làm của ông, mà còn trở thành vệ sĩ bảo vệ môi trường như ông Tiền. Ông Bành Hải Quyền sinh sống ở đây nhiều năm cho biết, cách làm của ông Hình Di Tiền không những đã cải thiện môi trường sinh thái xung quanh, mà còn cải thiện đời sống bà con thôn xóm và tư tưởng ý thức của họ.

Sự thay đổi của bà con trong thôn rất ro lớn, nay sau khi nhận thức được vấn đề này đã cảm thấy bảo vệ hay không bảo vệ môi trường là không giống nhau. Cơ bản đã thay đổi quan niệm sai trước đây. Ai cũng cảm thấy bảo vệ môi trường là việc làm rất tốt, ai cũng cảm thấy chất lượng sinh hoạt trong môi trường tốt đẹp khác nhiều so với trước đây.

Những hành động của ông Hình Di Tiền không những được mọi người xung quanh thừa nhận, mà còn được chính quyền và xã hội khẳng định. Chính quyền tỉnh Hải Nam và thành phố Văn Xương đã tặng cho ông nhiều vinh dự, năm 2005, Tổng cục bảo vệ môi trường quốc gia Trung Quốc đã tặng cho ông giải thưởng bảo vệ môi trường quốc gia tối cao --- "Giải thưởng bảo vệ môi trường Trung Hoa". Ông Chu Văn Chương, Trưởng ban tuyên truyền tỉnh ủy tỉnh Hải Nam nói, chính quyền hết sức ủng hộ hành động thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên của ông Hình Di Tiền, cố gắng tạo điều kiện ưu đãi và chiếu cố ông về nhân lực cũng như tài lực.

Cách làm của ông Hình Di Tiền là dốc bầu nhiệt huyết đối với quê hương, đồng thời đã góp phần cống hiến quan trọng cho sự nghiệp xây dựng thôn làng sinh thái môi trường của tỉnh Hải Nam. Chúng tôi ủng hộ ông về tài chính để giải quyết một số vấn đề cấp bách, ví dụ như nợ nần, lương của công nhân viên. Thứ hai là Sở Lâm nghiệp tỉnh Hải Nam đưa Khu bảo tồn thiên nhiên vào Khu rừng thuộc sở Lâm nghiệp, để ông Tiền có chỗ dựa, thông qua hàng loạt công tác của chúng tôi, để đưa hành động tự phát cá nhân ông trở thành hành vi tập thể bảo vệ sinh thái môi trường tự giác được chính quyền ủng hộ và cùng tham gia.

Ông Hình Di Tiền thường nói, ông yêu màu xanh, yêu hồ Bạch Lộ, yêu mảnh đất ông sinh ra và lớn lên. Nguyện vọng lớn nhất của ông là giữ nguyên vẹn Hồ Bạch Lộ tươi đẹp cho đời sau, đối với ông mà nói đây là thành quả vẹn toàn nhất của cuộc đời. Ông sẽ phấn đấu suốt đời cho mục tiêu này.


1 2