Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Ông Trương Chính Tường, người bảo vệ môi trường hồ Điền Trì
   2008-02-14 16:51:56    CRIonline

Nay người ủng hộ tôi ngày càng nhiều, bao gồm cả chủ Công trường khai thác đá trước đây, có một chủ cũng đã thay đổi thái độ phản đối tôi, nay ngược lại ủng hộ tôi.

Để bảo vệ môi trường, ông Trương Chính Tường trồng cây hết lên ruộng đất nhà mình, được ông động viên, cô con gái lớn của ông cũng trồng cây phủ kín ruộng vườn nhà mình. Cô con gái lớn Trương Tú Mỹ nói, nay chúng tôi không những đã hiểu được Hành động bảo vệ môi trường của cha mình, mà còn ủng hộ ông nữa.

Chúng tôi ủng hộ ông. Ông suốt ngày đi làm công việc bảo vệ môi trường, có lúc ông ở trọ nhà nào đó, không có tiền trả, tôi giúp ông trả nợ hộ. Có lúc người ta thù ông, đến tận nhà gây sự. Chúng tôi thông cảm ông, nhà nước cũng ủng hộ ông.

Ông Trương Chính Tường trở thành danh nhân bảo vệ môi trường của thôn, nay bà con thôn xóm trông thấy hoặc gặp phải việc phá hoại môi trường sinh thái là chạy đi tìm ông Tường. Chị hàng xóm Trương Chính Hương nói :

Ông ấy yêu mến bảo vệ hồ Điền Trì là ý nguyện tốt, nước hồ Điền Trì lúc chúng tôi còn nhỏ là rất trong sạch, có thể nhìn thấy cá, trẻ con có thể xuống bơi lội, nhưng nay thì nước rất bẩn, ông ấy bảo vệ tốt hồ Điền Trì có lợi đối với mọi người. Mọi người đều biết ơn ông. Nếu trị lý tốt hồ Điền Trì sẽ có lợi đối với mọi người, nếu khôi phục được nước xanh trong như trước thì tốt quá.

Hơn hai mươi năm qua, ông Trương Chính Tường đã trở thành "Đồng hồ sinh học" bảo vệ môi trường rất có qui luật, ông đúng bảy giờ rưỡi sáng hàng ngày là lên đường, bắt đầu đi tuần bảo vệ Điền Trì và Tây Sơn, 8-9 giờ tối mới về đến nhà. Chân đi không dừng bước, ông Tường đi ba tháng là hỏng một đôi giày. Ông Trương Chính Tường năm nay gần 60 tuổi chỉ có một mục tiêu là hồ Điền Trì sẽ khôi phục được dáng dấp trước đây.

Hồ Điền Trì khi tôi còn bé là thế giới của màu xanh, hồ cá, biển hoa tươi, cảnh tượng cánh đồng cỏ xanh ngắt, nước trong xanh cá tôm bơi lội tung tăng. Chân đạp xuống nước là dẵm lên tôm, tay chọc xuống nước là chạm thấy cá, nước trong vắt nhìn xuống nước rõ tới hai mét. Tôi mong Tây Sơn càng xanh thắm, hồ Điền Trì càng trong xanh, thành phố bốn mùa xuân Côn Minh càng tươi đẹp, đó là sự đeo đuổi của tôi.

Là nhân sĩ bảo vệ môi trường dân gian, ông Trương Chính Tường đã hợp tác mật thiết với Cục quản lý Điền Trì thành phố Côn Minh. Từ năm 1985 tới nay, nhà nước và tỉnh Vân Nam đã lần lượt đầu tư 4 tỉ đồng nhân dân tệ để trị lý hồ Điền Trì bị ô nhiễm, cải thiện hữu hiệu môi trường sinh thái ngày càng xấu đi của hồ Điền Trì. Những năm gần đây, hồ Điền Trì được Quốc vụ viện Trung Quốc đưa vào danh sách là một trong những hồ nước trị lý trọng điểm. Chính quyền thành phố Côn Minh nêu khẩu hiệu "Điền Trì trong xanh, Côn Minh thịnh vượng", sử dụng nhiều biện pháp chặn đứng tình hình ô nhiễm trầm trọng của hồ Điền Trì. Đồng thời, Hành động bảo vệ môi trường của ông Trương Chính Tường đã được xã hội khẳng định. Năm 2005, ông Trương Chính Tường được bầu là "Một trong mười nhân vật kiệt xuất bảo vệ môi trường Trung Quốc", năm 2007 được bầu là "Một trong mười người tốt thành phố Côn Minh tỉnh Vân Nam", còn trở thành Hội viên Hiệp hội khoa học bảo vệ môi trường Trung Quốc.

Nay ông Trương Chính Tường mở rộng phạm vi bảo vệ môi trường của mình, ngoài Điền Trì, Tây Sơn ra, rừng nguyên sinh Vân Nam, voi châu Á, và môi trường sinh thái lưu vực sông Trường Giang đều là đối tượng bảo vệ môi trường mới của ông Tường.


1 2