Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Cuộc sống hạnh phúc của người ngoại tỉnh tại Quảng Châu
   2008-01-17 16:18:13    cri

 

Thành phố Quảng Châu miền nam Trung Quốc là một trong những thành phố có nền kinh tế phát triển tương đối nhanh của Trung Quốc, cơ hội công ăn việc làm lớn lao của địa phương đã thu hút mọi người từ các nơi Trung Quốc tới đây làm việc và sinh sống. Để cho người ngoại tỉnh sớm hòa mình vào xã hội, thành phố Quảng Châu đã xây dựng Trung tâm văn hóa phường riêng, cung cấp các phục vụ và đào tạo cho họ.

Buổi tối có nhiều bạn tí hon đến đây chơi. Có rất nhiều đồ chơi để chơi, có xe đua. Em sẽ quét sơn lên tòa nhà mới càng thêm tươi đẹp.

Các cháu tối nào cũng cùng bố hoặc mẹ đến Trung tâm văn hóa phường Đại Đông với tên "Ngôi nhà Kim Nhạn" vui chơi. Bố mẹ các cháu đều là người ngoại tỉnh đến làm việc ở Quảng Châu, thuê nhà ở gần đường Đại Đông.

Chị Trịnh Tượng người tỉnh Chiết Giang miền đông Trung Quốc là một trong những người mẹ của các cháu. Mấy năm trước, do chồng chị quyết định đến Quảng Châu làm việc, nên chị mang theo đứa con chưa đầy một tuổi cùng đến đây. Chị nói, "Ngôi nhà Kim Nhạn" là nơi hai mẹ con chị thích nhất.

Buổi tối mọi người đều đến đây vui chơi. Ở đây phục vụ rất tốt, có lúc còn tổ chức hoạt động giải trí, có thể dắt cháu nhỏ tới. Nhân viên phục vụ đối với chúng tôi rất tốt, như người trong một nhà, chúng tôi cảm thấy rất ấm cúng.

Chị Trịnh Tượng nói, Công trình đồng bộ của "Ngôi nhà Kim Nhạn" rất hoàn thiện, xứng đáng là Trung tâm hoạt động đa chức năng. Các cháu thích nhất là "Vườn vui chơi nhi đồng" ở tầng hai Trung tâm, cháu đến đây vừa có thể xem sách cũng có thể chơi đồ chơi, Phòng truy cập mạng Internet ở tầng một là nơi bản thân chị thích nhất. Chị nói, trong phòng tuy chỉ có hai máy vi tính, nhưng ghế Sa-lông mềm mại và ánh đèn sáng dịu khiến chị bước vào là có ngay cảm giác ấm cúng như về nhà vậy.

Dưới sự hướng dẫn của nhân viên quản lý Trung tâm văn hóa, chúng tôi tham quan các khu vực của "Ngôi nhà Kim Nhạn". Tầng một chủ yếu là khu học tập, có Phòng hội nghị rộng hơn 100 mét vuông và một lớp học ngồi được 20 – 30 người. Theo giới thiệu, Phòng hội nghị lớn là nơi để phường tổ chức hoạt động liên hoan văn nghệ, còn lớp học là nơi để phường triển khai các hoạt động đào tạo năng lực chuyên môn miễn phí cho những người ngoại tỉnh đến đây làm việc, tư vấn tâm lý sức khỏe.v.v... Tầng hai chủ yếu dùng để vui chơi giải trí, ngoài chuẩn bị các loại đồ chơi cho các cháu ra, còn có bàn bóng Bi-a và các thiết bị rèn luyện sức khỏe.

Khi chúng tôi hỏi tại sao tên của Trung tâm văn hóa là "Ngôi nhà Kim Nhạn", chị Lý Huệ Minh, phó chủ tịch phường Đại Đông giải thích, "Kim Nhạn" là chỉ người ngoại tỉnh đi lại bốn phương, mà "Ngôi nhà Kim Nhạn" là nhà ở Quảng Châu của họ. Chị Lý Huệ Minh nói :

Phường chúng tôi cư trú phân tán tương đối nhiều nhân khẩu tạm trú. Nhằm vào tình hình này, năm ngoái thành phố Quảng Châu đã cung cấp cho họ một nơi như vậy, hướng dẫn họ làm thế nào vào thành phố làm việc, làm thế nào nâng cao kỹ năng cho họ. Ngoài ra, còn làm hàng loạt chương trình được gọi là "Chương trình Kim Nhạn", ví Kim Nhạn là những người bốn phương đi lại. Sau khi tới đây, thông qua giáo dục đào tạo, triển khai hoạt động, giảng cho họ làm thế nào để hội nhập vào Quảng Châu, làm thế nào để hội nhập cộng đồng.

1 2