Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Câu chuyện về bác Trần Vân Lâm, người chiếu phim lưu động
   2007-12-27 15:26:52    CRIonline

Nhưng sự nghiệp chiếu phim của bác Lâm cũng từng gặp thời kỳ "Xuống dốc". Sau khi nông thôn Trung Quốc thực hiện cải cách mở cửa, cuộc sống của nông thôn Trung Quốc ngày càng khá giả. Nhiều gia đình đều mua TV, còn lắp thiết bị cáp TV. Như thế, mọi người đều về nhà xem TV, khán giả xem phim lưu động ngày càng ít. Từng có một buổi, khi bác Lâm chiếu phim chỉ có 8 người tới xem, đây là một từng trải hụt hẫng nhất trong cuộc đời hơn 20 năm của bác Lâm.

Nhưng bắt đầu từ năm ngoái, theo sự triển khai của hoạt động "Điện ảnh kỹ thuật số xuống nông thôn", phim lưu động của nông thôn Trung Quốc lại hồi phục sức sống. Nhìn thấy nhiều người lại trở về với phim lưu động thôn quê, bác Trần Vân Lâm hết sức phấn khởi nói, tôi vẫn tiếp tục chiếu phim lưu động cho tới khi không đi lại được nữa, tay chân không cử động được nữa thì Cuộc đời điện ảnh của tôi mới chấm dứt.

Khi bác Trần Vân Lâm khi tới các thôn làng chiếu phim lưu động thường mang theo một tấm bìa, trên có viết hơn một trăm bộ phim để cho bà con thôn xóm chấm xem. Lần này mọi người yêu cầu xem bộ phim "Câu chuyện về cảnh sát mới". Sau khi bắt đầu chiếu phim, có người dựa xe đạp bên lề đường, ngồi phía sau xem phim. Cũng có người ngồi bên lề đường và trên bờ sông xem phim. Bác Lâm nhìn mọi người đều thưởng thức một cách thú vị phim bác chiếu, trong lòng hết sức phấn khởi.

Để cho chiếu phim lưu động của bác Lâm phát triển càng tốt hơn nữa, chính quyền địa phương còn bỏ tiền giúp đỡ mua thêm thiết bị chiếu phim kỹ thuật số. Ông Hoàng Tường Vân, lãnh đạo phụ trách phát triển sự nghiệp văn hóa cho biết, năm nay chúng tôi có kế hoạch chiếu phim 2800 buổi, trong đó đa số là do chính quyền địa phương bỏ tiền. Như thế, những nhân viên chiếu phim lưu động này sẽ có thị trường cố định và thu nhập cố định, gây tác dụng thúc đẩy phồn vinh sự nghiệp văn hóa nông thôn.

Trước sự phối hợp giúp đỡ của chính quyền địa phương, bác Lâm chiếu phim một buổi có thể lĩnh 100 đồng nhân dân tệ tiền trợ cấp. Trừ đi phí tổn chiếu phim lưu động cần thiết, còn lại hơn 60 đồng nhân dân tệ. Nhưng trong thâm tâm bác Lâm việc kiếm tiền không phải là mục đích duy nhất chiếu phim cho bà con xem. Bác Lâm nói, tôi chiếu phim lưu động không phải vì kiếm tiền, tiền bỏ vào túi tôi chỉ có thể cho mình tôi được lợi. Điện ảnh thì khác, nếu buổi tối chiếu phim có một trăm người xem, thì tôi có thể đưa một trăm khá giả đắm chìm trong phim tôi chiếu.

Do bác Lâm nhiều năm kiên trì không mệt mỏi đến nông thôn chiếu phim, từ năm 1986 tới năm 1993, bác Lâm hàng năm đều được bầu là "Nhân viên chiếu phim tiên tiến" của tỉnh Chiết Giang và thành phố Đài Châu. Tháng 10 năm nay, bác Lâm được bầu là "Một trong mười nhân vật cảm động của thành phố Đài Châu". Nay Bác Trần Vân Lâm tuy tuổi đã gần lục tuần, nhưng bác vẫn cõng thiết bị chiếu phim đi lại giữa các thôn làng gần xa.


1 2