Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Câu chuyện về bác Trần Vân Lâm, người chiếu phim lưu động
   2007-12-27 15:26:52    CRIonline
Bác Trần Vân Lâm, người chiếu phim lưu động ở nông thôn tỉnh Chiết Giang miền đông Trung Quốc. Do bị khuyết tật, mấy chục năm qua, ông lê bước chân phải bất tiện, đi lại giữa 85 thôn làng, chiếu hơn 4400 buổi chiếu bóng cho nông dân địa phương.

Bác Trần Vân Lâm năm nay 57 tuổi, đã chiếu phim lưu động 24 năm cho nông dân địa phương. Mỗi khi bác Trần Vân Lâm đến thôn làng chiếu phim, bà con thôn xóm đều đến sân chiếu bóng sớm ngồi đợi xem phim. Lúc có số khán giả đến xem chiếu phim nhiều nhất đạt tới mấy trăm người. Chị Trương Thái Phượng đã nhiều lần xem bác Trần Vân Lâm cho biết "Vui tết cũng không nhộn nhịp như thế, mọi người đều rất phấn khởi. Bác ấy đã chiếu phim mấy năm cho chúng tôi xem rồi, có nhiều người xem phim do bác chiếu lớn lên.

Thập niên 50 thế kỷ 20, bác Trần Vân Lâm còn nhỏ lần đầu tiên tiếp xúc với phim lưu động ở nông thôn. Lúc ấy, điều kiện ở nông thôn Trung Quốc còn sơ sài, bà con thôn xóm xem phim đều vào buổi tối, dựng một mảnh vải trắng làm màn hình trên khoảng trống ngoài trời. Bác Lâm đến nay còn nhớ rõ mồn một, bác xem phim đầu tiên là bộ phim "Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài". Đây là bộ phim kể về một câu chuyện tình yêu của người xưa Trung Quốc. Từ đấy về sau, bác Lâm mê xem phim, mong sau này lớn lên được làm nghề liên quan với điện ảnh.

Năm 1983, bác Lâm cuối cùng đã đạt được nguyện vọng của mình, thôn bác ở đã thành lập Câu lạc bộ văn hóa nông thôn, mời bác làm người chiếu phim. Bác Trần Vân Lâm hồi nhỏ không may ngã bị thương chân phải tàn tật, đi đứng bất tiện. Nhưng sau khi trở thành người chiếu phim lưu động, bác Lâm đã khắc phục mọi khó khăn, trước sau như một, mấy chục năm vác thiết bị chiếu phim nặng nề vượt núi trèo đèo, đến các thôn xóm chiếu phim, làm phong phú cuộc sống cho mọi người. Bác Vương Đại Lực, dân xóm cho biết "Người bình thường đi một tiếng rưỡi là tới, bác ấy tối thiểu phải đi mất hơn hai tiếng đồng hồ.

Mỗi buổi trước khi chính thức chiếu phim chính, bác Lâm Vân Lâm thường chiếu một bộ phim Khoa học giáo dục ngắn đề xướng nghi lễ kết hôn văn minh. Tiếp thụ giáo dục trước khi xem phim chính, là thói quen chiếu phim nhiều năm qua của bác Lâm.

Bác Trần Vân Lâm nói, nếu họ thực sự thấu suốt Phim khoa học giáo dục thì thu hoạch là vô tận. Mong tăng thêm một số kiến thức.

1 2