Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chị Phan Đỗ và "Đại gia đình" này của chị
   2007-12-13 17:20:41    cri

Sau khi xẩy ra sự việc trên, cháu rất căm ghét bố cháu. Cháu cảm thấy bố cháu đã phá vỡ một mái ấm gia đình. Người ta ai nấy đều có cha mẹ, còn cháu thì không có, cháu thật hâm mộ mọi người, bản thân cũng rất tự ti.

Đứng trước những tâm hồn thơ ngây đầy thương tích, những người mẹ nhân ái của "Làng nhi đồng nhân ái bên bờ biển" đều dùng tấm lòng thương yêu của mình để cố gắng xóa bớt nỗi khổ đau còn vấn vương trong tâm chí các cháu. Các chị lau mặt, rửa chân cho các cháu trẻ thơ, kể chuyện cho các cháu nghe, đưa chúng vào giấc ngủ. Cháu nào ốm đau, thì các chị ruột gan nóng như lửa đốt, suốt đêm trực bên cháu nhỏ. Các chị đã đem hết tình thương yêu dành cho đại gia đình đặc biệt này, mà lại không có thời gian chăm sóc chồng con mình.

Giờ đây, các cháu nhỏ trong "Làng nhi đồng" đang trưởng thành lành mạnh và vui tươi trong sự quan tâm thương yêu của những người mẹ nhân ái. Chính đại gia đình đặc biệt này đã làm cho các cháu biết được thế nào là tình ruột thịt, để cho các cháu học biết làm thế nào quan tâm yêu mến người khác. Trước sự dạy bảo của những người mẹ hiền, các cháu bắt đầu có nhận thức mới đối với những chuyện đau khổ đã qua. Các cháu học biết không lẩn tránh cha mẹ của mình, từ căm ghét cha mẹ bị tù chuyển biến thành tình thương yêu ruột thịt và sự cổ vũ.

Sự chuyển biến tâm trạng của các cháu là việc khiến những người mẹ hiền Làng nhi đồng cảm thấy yên tâm và vui vẻ nhất.Điều khiến mọi người càng phấn khởi hơn là những cháu nhỏ này trong "Làng nhi đồng" bắt đầu dần dần được xã hội quan tâm. Tiền mặt và hiện vật của chính quyền các cấp, cơ quan từ thiện và cá nhân đang ùn ùn chuyển tặng cho đại gia đình đặc biệt này. Mặc dù Làng nhi đồng hiện nay còn chưa được giàu có, nhưng trong lòng chị Phan Đỗ rất thản nhiên.

Ngẩng đầu nhìn thế giới bên ngoài chúng ta, đi quan tâm những nhóm người cần quan tâm. Tôi cảm thấy thương yêu sáng suốt hơn hận thù, mất đi có phúc hơn đón nhận. Yêu thương người khác sẽ được báo đáp, làm phúc sẽ được đền đáp. Giúp người thì tình thương yêu sẽ trở lại với chúng ta.

Người mẹ hiền Làng nhi đồng Phan Đỗ nói, lòng nhân ái bên bờ biển là mong cuộc sống của Làng nhi đồng sẽ như nước biển, gột rửa ký ức khổ đau chứa chất trong tâm hồn các cháu, bằng tấm lòng rộng mở bao la như biển cả ôm ấp các cháu. Để các cháu lại được tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc của tuổi thơ, để nét mặt rạng rỡ của các cháu sẽ không bao giờ còn rơi lệ.


1 2