Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chị Phan Đỗ và "Đại gia đình" này của chị
   2007-12-13 17:20:41    cri

Ở thôn Song Đài Câu quận Lữ Thuận Khẩu thành phố Đại Liên miền đông bắc Trung Quốc có một ngôi nhà tên là " Làng nhi đồng nhân ái bên bờ biển". Đây là ngôi nhà do chị Phan Đỗ mở dành cho con em những phạm nhân đang chấp hành hình phạt tù.

Trong ngôi nhà hai tầng ở đầu thôn Song Đài Câu, chúng tôi đã gặp người mẹ nhân ái Phan Đỗ của "Làng nhi đồng thương nhân ái bên bờ biển". Bốn năm trước, chị Phan Đỗ 38 tuổi tình cờ xem bộ phim ký sự phản ánh Người làm việc công ích Hong Kong Trung Quốc giúp đỡ những thanh thiếu niên chậm tiến, chị Đỗ rất muốn biết xung quanh có những thanh thiếu niên cần giúp đỡ như thế không. Vì vậy, chị đã đi thăm một số nhà giam tỉnh Liêu Ninh, giám đốc của một nhà giam đã kể cho chị nghe một câu chuyện, khiến chị rất xúc động :

Giám đốc nhà giam cho chúng tôi biết, có một cặp vợ chồng ăn cắp vật liệu ở một công trường, ngày đầu sau giam hai vợ chồng vào trại giam, ngày hôm sau họ thấy một cháu gái và một cháu trai ngồi ngoài cổng. Phòng quản giáo không thể làm ngơ trước việc này, nên các đồng chí phòng giáo dục đã luân phiên trông nom hai cháu nhỏ này. Chị Phan Đỗ cho rằng những cháu nhỏ này nên được hưởng cuộc sống tuổi thơ vui tươi như những cháu nhỏ gia đình bình thường khác, các cháu cần một mái ấm gia đình. Do đó một suy nghĩ táo bạo ra đời : Mở một Làng nhi đồng, thu nhận con em vị thành niên của những phạm nhân.

Mùa thu năm 2003, chị Phan Đỗ xin nghỉ việc, cùng hai người bạn thân hùn vốn 50 nghìn nhân dân tệ, thuê ngôi nhà hai tầng ở thôn Song Đài Câu quận Lữ Thuận Khẩu thành phố Đại Liên để mở "Làng nhi đồng nhân ái bên bờ biển". Họ đến một số nhà giam ở xung quanh thành phố Đại Liên ký Văn bản thỏa thuận ủy thác nuôi dạy con cái với những phạm nhân trong nhà giam, đón con cái của họ đến "Làng nhi đồng nhân ái bên bờ biển". Sau khi đón tới đại gia đình này, các cháu được đưa tới học tại trường học ở xung quanh, còn phí tổn sinh hoạt, tạp phí giáo dục.v.v... đều do "Làng nhi đồng" gánh vác.

Do những cháu trong "Làng nhi đồng" thiếu sự quan tâm yêu mến của người thân, tính cách tồn tại một số khiếm khuyết so với các cháu trong gia đình bình thường. Chị Dương Mai, người mẹ nhân ái của "Làng nhi đồng" cho chúng tôi biết, mới đầu thật không dễ dàng tiếp xúc với các cháu. Chị Dương Mai nói :

Khi mới tới, các cháu hết sức cảnh giác, có tâm trạng ngờ vực chúng tôi. Nếu đụng đến cái gì của chúng là xưng mặt lên ngay và nói "Cô đừng động vào, cái đó là của cháu." Cho người ta một cảm giác rất ích kỷ.

Chị Dương Mai năm nay 28 tuổi, còn là một cô gái chưa thành lập gia đình, nhưng hơn ba năm qua chị đã nếm đủ đắng cay ngọt bùi của một người mẹ. Trước những lời nói cử chỉ ích kỷ, dễ bực bội của các cháu, chị Mai thường dùng tình thương yêu rộng lượng của người mẹ cảm hóa các cháu. Cháu trai tên là Hải Oa trong "Làng nhi đồng" đã cho chị ấn tượng sâu sắc nhất. Hải Oa là một cháu trai tuấn tú, thông minh. Năm cháu 8 tuổi, bố mẹ cháu nổ ra một vụ giằng co tranh cãi, người bố lỡ tay đã cướp mất tính mạng của mẹ cháu, vì thế mà bố cháu bị ngồi tù. Việc này đã tác động rất mạnh đối với tuổi thơ ấu của Hải Oa, cháu vốn tính tình hoạt bát trở nên lầm lì, nóng tính.

1 2