Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Xây dựng càng nhiều "Sangrila" cho nhân dân quê nhà
   2007-10-25 17:01:29    CRIonline

Nghe Online

Phóng viên Đài CRI và ông Ge-sang-dun-zhu

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 17 Đảng Cộng Sản Trung Quốc vừa mới triệu tập tại Bắc Kinh, 2237 đại biểu đại diện cho hơn 70 triệu đảng viên Đảng Cộng Sản Trung Quốc đã tham gia đại hội.

Năm 1991, đồng chí Ge-sang-dun-zhu đang giữ chức chủ tịch châu Địch Khánh tỉnh Vân Nam lúc bấy giờ tranh thủ được đi học tại thành phố Côn Minh tỉnh lỵ tỉnh Vân Nam, đã dành thời gian đưa người nhà đến sân bay Côn Minh xem máy bay, đồng chí cho biết :

Tôi đứng xem máy bay cất cánh hạ cánh hơn một tiếng đồng hồ. Con gái tôi hỏi tôi "Bố ơi, sao phải xem máy bay cất cánh hạ cánh ?" Tôi nói "Bố muốn xây dựng một sân bay ở quê nhà."

Cải thiện tình hình giao thông của quê hương luôn là nguyện vọng của đồng chí Ge-sang-dun-zhu và nhân dân các dân tộc quê hương.

Đồng chí Ge-sang-dun-zhu sinh ra và lớn lên ở một bản làng dân tộc Tạng nghèo khó huyện Trung Điện châu tự trị dân tộc Tạng tỉnh Vân Nam, từ nhỏ không được học hành bao nhiêu, nhưng nhờ sự bồi dưỡng của Đảng Cộng Sản và sự ủng hộ của lãnh đạo các cấp tỉnh Vân Nam, đồng chí sau khi tham gia công tác đã học hết đại học, từng bước giữ cương vị lãnh đạo chính quyền địa phương.

Châu Địch Khánh núi non bao bọc, những ngọn núi cao tuyết phủ triền miên, tô điểm bằng những cánh rừng nguyên sinh, đồng cỏ và hồ nước trong xanh, ngoài dân tộc Tạng ra còn có 12 dân tộc khác như dân tộc Li-su, Na-xi, Di, Bạch, Hồi.v.v... sinh sống trên mảnh đất tươi đẹp này, nhưng cơ sở hạ tầng của châu Địch Khánh lúc ấy còn hết sức lạc hậu, giao thông hết sức bất tiện đã kiềm chế sự phát triển của châu Địch Khánh cũng như cải thiện đời sống của nhân dân địa phương.

1 2 3