Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chủ nhiệm thôn Cao Phát Thương mong muốn được tái đắc cử trong cuộc bầu cử khóa tới
   2007-10-18 15:32:08    cri

Năm 2005, Ủy ban thôn quyết định cải thiện môi trường thôn xóm và xây dựng lại đường xá. Qui hoạch thi công liên quan tới 5 căn nhà phải dỡ bỏ, trong đó có 3 căn nhà của anh Cao Phát Thương, còn 2 căn nữa là của ông Cao Phương Sinh cạnh nhà anh. Mấy căn nhà của anh Cao Phát Thương mới xây dựng lại mất 30 nghìn nhân dân tệ, là cửa hàng bán thuốc trừ sâu và phân hóa học. Tuy dỡ bỏ cũng có đền bù, nhưng số tiền đền bù không thỏa mãn chủ nhà.

Ban đầu tôi cũng không bằng lòng. Đó đúng là nhà tôi mới xây, đúng là đau lòng xót dạ.

Anh Thương thật không dễ dàng tự thuyết phục mình, sau đó hàng ngày anh lại phải làm công tác tư tưởng bà xã.

Thôn này nhìn thôn kia, nhà này coi nhà nọ, nếu mình không dẫn đầu thì sẽ không thể thuyết phục bà con khác.

May mà vợ anh Thương nghe ra phải trái, nhưng đến khi dỡ nhà thì chị vẫn rơi nước mắt.

Vợ anh Thương nói, nhà cửa mất mấy chục nghìn xây cất lên, dỡ đi trong lòng sao tránh khỏi ấm ức. Anh làm cán bộ không làm gương, ai cũng nhìn theo anh. Tâm trạng mọi người lúc đó đều rất băn khoăn, cứ từ từ.

Anh Cao Phát Thương dỡ nhà của mình, rồi bắt đầu khuyên ông Cao Phương Sinh.

Khi mới bắt đầu dỡ, tôi có chút bực bội, lúc đó tôi có nói họ vài câu ngang tai, tôi là bậc cha chú chúng. Chủ nhiệm thôn không dỡ tôi cũng không dỡ.

Kết quả không đến nỗi. Giờ đây, môi trường trong thôn tốt nhiều, đường xá cũng thông suốt, chỗ nhà cửa trước đây của anh Thương đã trở thành bãi cỏ, lắp đặt máy móc rèn luyện thân thể, trở thành nơi giải trí vui chơi chính của thôn xóm.

Anh Vương Thành Kim cảm thấy rất phấn khởi trước sự thay đổi trong thôn mình :

Năng lượng mặt trời, bể khí Bi-ô-ga, nước máy, truyền hình cáp, giáo dục từ xa chúng tôi đều có cả. Nấu nướng dùng khí Bi-ô-ga như Ga dùng trong thành phố, nhà nào nhà nấy đều có máy kéo.

Mặc dù cuộc sống đã cải thiện không ít, nhưng vẫn còn có một số bà con cho rằng tốc độ phát triển không nhanh. Nay vừa đến lúc bầu cử lại Ủy ban thôn, lần này có người ngắm trúng cương vị chủ nhiệm thôn. Ứng cử viên Thượng Đình Tú có suy nghĩ của mình đối với vấn đề tồn tại trong thôn.

Quần chúng còn chưa thực sự tăng sản lượng tăng thu nhập, xí nghiệp trong thôn còn rất lạc hậu, quần chúng vẫn dựa vào sản xuất nông nghiệp là chính, cuộc sống của bà con muốn nâng cao thêm một bước còn có khó khăn.

Nhưng anh Cao Phát Thương vẫn mong muốn tiếp tục phục vụ bà con thêm một khóa nữa. Đứng trước ý kiến của mọi người và thách thức của đối thủ, anh chuẩn bị điều chỉnh trọng tâm công tác, mà cách suy nghĩ của anh rất tiếp cận với suy nghĩ của ứng cử viên Thượng Đình Tú.

Áp lực trọng điểm là nông dân còn chưa khá giả. Bởi vì nông dân dựa vào trồng trọt là chính không khá giả được, mà muốn giải quyết công nghiệp hóa nông thôn thì phải thu hút vốn doanh nghiệp, mời xí nghiệp gia công qui mô lớn.

Anh trai của anh Cao Phát Thương làm việc tại thành phố lớn Quảng Châu gọi điện thoại về, nhận lời anh Thương giúp đỡ tìm nhà gia công sản phẩm nông nghiệp về hợp tác với thôn mình. Anh trai báo cho anh Thương biết có một ông chủ muốn đến thôn Mã Doanh đầu tư mở xưởng gia công bột mì, nhưng cần thị sát môi trường.

Tin vui, rõ ràng có lợi cho việc bầu cử của anh. Nhưng như thế vẫn không thể làm cho anh yên tâm. Thế là anh Thương vất vả cả ngày lại phóng xe máy đi đôn đốc xây dựng công trình cống rãnh. Anh Thương tự đánh giá thành tích trong thời gian giữ chức vụ chủ nhiệm Ủy ban thôn là rất khá, nhưng đó là những việc đã qua, đứng trước thách thức của ứng cử viên Thượng Đình Tú, anh Thương cần làm việc hết lòng để bà con không một lời chê trách. Có một số việc còn trong giai đoạn bí mật trù tính, phải đợi đến lúc tuyển cử mới có thể công bố với mọi người.


1 2