Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Người thanh niên khuyết tật Trịnh Phục Sinh tự lập tự cường giúp đỡ mọi người
   2007-10-04 14:01:50    cri

Trước sự giúp đỡ của các giới xã hội, tình hình bệnh tật của anh Sinh đã đỡ rất nhiều, anh Sinh cuối cùng đã có thể đi lại chậm chạp, nhưng anh Sinh lúc này lại trầm lặng hẳn đi. Trong một bài văn anh Sinh viết : từ tìm sự giúp đỡ tới được biết bao sự quan tâm thương yêu trong cuộc sống, như là mùa đông băng giá chào đón ánh nắng của mùa xuân ấm áp, tôi trong bất hạnh cảm thấy vô cùng may mắn và cảm động, càng thấy bứt rứt trong lòng. Lòng nhân ái nên là sự vô tư, tương hỗ.

Khi người khác dành cho bạn lòng nhân ái, thì bạn bản thân cũng nên hiến dâng lòng nhân ái của mình, báo đáp lòng nhân ái đó. Chỉ có như thế mới có thể làm cho lòng nhân ái đó thăng hoa lên một đẳng cấp cao hơn nữa.

Ngàu 20 tháng 4 năm 1997 là sinh nhật của anh Sinh tròn 30 tuổi. Cũng chính ngày hôm đó, Trung tâm phục vụ của người tình nguyện Tâm Duyên thành phố Từ Châu do anh Trịnh Phục Sinh đề xướng tuyên bố thành lập. Bắt đầu từ ngày hôm ấy, anh Trịnh Phục Sinh ngày càng bận rộn.

Trong 10 năm qua, anh Trịnh Phục Sinh và Người tình nguyện Tâm Duyên đã quyên góp được hơn 400 nghìn đồng nhân dân tệ, giúp đỡ rất nhiều người bệnh tật và người khuyết tật. Bé Quyên rất may mắn là một trong mấy nghìn người được anh Sinh và Người tình nguyện Tâm Duyên giúp đỡ. Bé Quyên năm ấy mới 12 tuổi bị mắc bệnh máu trắng, qua mấy năm chạy chữa, tiền của gia đình cũng sắp cạn. Sau khi biết tình hình ốm đau của bé Quyên, anh Sinh cùng Người tình nguyện đã quyên góp được gần 100 nghìn nhân dân tệ phí tổn phẫu thuật cấy tủy sống. Trong thời gian hơn 20 ngày chờ đợi cấy tủy sống, anh Trịnh Phục Sinh và Người tình nguyện đã luân phiên chăm sóc bé Quyên.

Lúc ấy giữa hai phòng có bức tường ngăn cách, nhưng lòng người thì không có khoảng cách. Em dứt khoát phải kiên cường, em nhất định phải bước ra khỏi phòng phẫu thuật.

Giờ đây bé Quyên sức khỏe khôi phục hoàn toàn đã trở thành huấn luyện viên của một Câu lạc bộ Giô-ga. Trước sự tác động của Trung tâm phục vụ của người tình nguyện Tâm Duyên, bé Quyên cũng đã tham gia vào Trung tâm phục vụ của người tình nguyện Tâm Duyên.

Trung tâm người tình nguyện Tâm Duyên tới nay đã thành lập tròn 10 năm. Mười năm qua, cuộc sống của anh Trịnh Phục Sinh đã hoàn toàn hòa mình với hoạt động từ thiện công ích. Trước sự ảnh hưởng của anh Sinh, đã có gần 1 triệu người tình nguyện lao vào hoạt động từ thiện công ích, triển khai hơn 1 nghìn lần hoạt động xóa đói giảm nghèo. Anh Trịnh Phục Sinh nói, tuy thân thể anh khuyết tật, nhưng sẽ nhất định gắng hết sức mình làm cho giá trị nhân sinh của mình thăng hoa trong sự hiến dâng của lòng nhân ái.


1 2