Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Câu lạc bộ Tuổi trẻ--Đêm liên hoan chào mừng năm mới trong các trường đại học Trung Quốc
   2008-12-30 16:04:38    cri

Còn tiết mục hai người cùng chơi đàn pi-a-nô bắt nguồn từ bộ phim đầu tiên do Chu Kiệt Luân chỉ đạo và tự diễn trong năm 2007 mang tên "Bí mật không thể nói", trong đó vai nam và vai nữ chính đã cùng biểu diễn bản nhạc này. Bộ phim này kể về một câu chuyện tình yêu xảy ra trong đại học. Sau khi công chiếu, hai người cùng chơi đàn pi-a-nô từng trở thành phương thức biểu diễn pi-a-nô mà các bạn trẻ Trung Quốc theo đuổi.

Giống như các đêm liên hoan của Việt Nam vậy, đêm liên hoan trong các trường đại học Trung Quốc cũng không thể thiếu được tiết mục ca hát và nhảy múa. Trong "Đêm liên hoan cuồng nhiệt 9 nước" này, các bạn sinh viên đã trình bày các bài hát mới và cũ rất thịnh hành trong các trường đại học hiện nay.

Sau đây mời các bạn cùng thưởng thức một số trích đoạn.

Trong phần trình diễn bài hát, điều mà Mẫn Linh muốn giới thiệu thêm với các bạn là bài hát "Everyone is no.1" do thầy giáo hướng dẫn của Học viện Ngoại ngữ thể hiện, đây cũng là bài hát tuyên truyền Pa-ra-lim-pích Bắc Kinh. Trong quá trình thể hiện bài hát, màn hình lớn tại hiện trường đã hiện lên những hình ảnh đón sinh viên khóa mới 2008, cộng thêm lời ca cổ vũ lòng người, bầu không khí lúc đó thật làm xúc động lòng người.

Còn về mặt vũ đạo, vừa có tiết mục biểu diễn những điệu múa Híp Hóp thịnh hành hiện nay, vừa có những điệu múa hiện đại, cả hội trường đã tràn đầy sức sống của tuổi trẻ sinh viên.

M: Các bạn thân mến, đêm liên hoan này được mệnh danh là "Đêm liên hoan cuồng nhiệt 9 nước", vậy tất nhiên nên thể hiện đặc sắc "9 nước".

Ngoài mời lưu học sinh Hàn Quốc biểu diễn ảo thuật ra, còn có lưu học sinh Đức trình diễn bài hát tiếng Đức, sinh viên khoa tiếng Đức còn biểu diễn vũ đạo truyền thống của Đức—múa quần da, sinh viên trong và ngoài nước, dù đứng trên sân khấu hay ngồi dưới khán đài, các bạn cùng chào đón năm mới, thật vui vẻ biết bao.

Không những thế, Nam Dương này, trò vui chơi của đêm liên hoan này càng đậm đà bản sắc "9 nước". 9 bạn sinh viên đến từ 9 khoa tiếng nước ngoài dạy khán giả tại hiện trường phát âm câu anh yêu em bằng 9 thứ tiếng, sau đó mời mấy bạn khán giả lên sâu khấu, tuỳ ý chọn một thứ tiếng nước ngoài, xem bạn ấy có phát âm chuẩn hay không. Đúng nhiều thì sẽ được thưởng nhiều.

Các bạn nghe kìa, một bạn sinh viên khoa tiếng A-rập đã nói đúng 2 thứ tiếng, đến thứ tiếng thứ 3, bạn bốc thăm phải tiếng Việt Nam, các bạn thấy phát âm của bạn sinh viên này có chuẩn không?

Theo Nam Dương thì đúng 100%, rất chuẩn.

Không những tiếng Việt Nam, mà bạn đó còn nói đúng phát âm của câu "anh yêu em" bằng 9 thứ tiếng.

Tất nhiên, không chỉ "Cửu Quốc Phong Hội" này, mà nhiều đêm liên hoan trong các trường đại học Trung Quốc đều không thiếu được tiết mục biểu diễn nghệ thuật văn hóa truyền thống Trung Quốc như Tiểu Phẩm, nói hài v.v, sự khôi hài của các loại hình nghệ thuật truyền thống này rất được các bạn sinh viên và thế hệ trẻ Trung Quốc ưa thích, ngược lại, sự theo đuổi của các bạn trẻ lại xúc tiến sự phát triển của các loại hình nghệ thuật truyền thống này.

Ngoài chương trình biểu diễn ra, về mặt tổ chức đêm liên hoan, sinh viên Trung Quốc còn thêm vào một số "nguyên tố thương mại", đã mời các thương gia đến tài trợ về kinh phí tổ chức, quà tặng hoặc trang phục biểu diễn cho diễn viên v.v.

Nhà trường cũng rất ủng hộ về mặt này, cho rằng điều này có lợi cho việc tích lũy kinh nghiệm tiếp xúc với xã hội của sinh viên.


1 2